Mình làm việc trực tiếp với rất nhiều trẻ nhỏ từ 4 tới 12 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên mình thật sự rất lúng túng và hoảng hốt. Chồng mình thì bảo mình chuyên đi lo chuyện thiên hạ rồi mất ăn mất ngủ. Anh cũng giúp mình một số lời khuyên nhưng chúng mình chưa có em bé nên muốn các anh chị và các bạn có kinh nghiệm hơn nhiệt tình giúp đỡ.


Một học sinh của mình năm nay mới 6 tuổi nhưng đột nhiên trong buổi học hôm qua, cháu không hề tập trung vào bài giảng. Cháu thường xuyên sờ mó "đèn dầu" - bộ phận sinh dục của cháu trai.


Lúc đầu mình nghĩ cháu bị ngứa ngáy hay mắc tè thôi nên không lo lắng gì. Nhưng tới giữa buổi học cháu dùng hai tay tự ép "đèn dầu" lại và xe xe cứ mạnh dần mạnh dần. Rồi cháu rụt cổ, co chân lên, mặt mũi đờ đẫn như người lớn làm chuyện đó vậy! Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, mình thật sự bị sốc. Vì lớp có 20 cháu còn quá nhỏ nên mình không thể răn đe trực tiếp sợ ảnh hưởng tới các cháu khác.


Mình chỉ dám dùng biện pháp thắt chặt kỉ luật, tất cả các bé phải để tay lên đui, không được ngọ nguậy để kìm hãm cậu bé kia.


Nhưng thằng bé cứ tranh thủ làm đi làm lại.


Mình rất lo lắng và hoang mang chưa biết phải giải quyết vấn đề này ra sao. Cháu chỉ học 2 ngày cuối tuần.


Mình lo sợ đó là do người lớn đã làm hại bé, nhưng mình chưa dám trao đổi với ba mẹ cháu vì mình sợ cả chính họ. Mình không biết thế nào là cách giải quyết tốt nhất cho bé bây giờ, làm ơn hãy giúp mình với!!!


Vì nếu không nhanh, bé sẽ nghiền trò dại dột đó, và mình sợ ảnh hưởng rất sấu tới tâm sinh lý sau này của bé.