Chào các bạn,Tôi đang gặp phải một vấn đề nan giải về việc dạy con và rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn. Chuyện là thế này: tôi có con gái 12 tuổi và năm nay đang học lớp 7. Trước đây cháu học tại một trường điểm của Quận 11 và môi trường học rất tốt, cháu rất ngoan, tuy học lực không phải là suất sắc nhưng cũng khá và quan trọng là các bạn chơi với nhau rất thân thiện và ngoan. Tuy nhiên do điều kiện gia đình thay đổi nên tôi phải chuyển cháu sang trường Quốc Tế (vì tế nhị nên tôi xin phép không nêu tên ở đây). Cháu đã học ở đó được 3 tuần và nhìn chung là ổn dù không tốt bằng trường cũ. Tuy nhiên hôm nay cháu tâm sự với tôi một chuyện mà nghe xong hai vợ chồng tôi chết lặng không biết phải khuyên nhủ cháu ra sao nữa. Chuyện là thế này: trong một giờ kiểm tra, cháu phát hiện ra một bạntrong lớp quay cóp. Cháu đã rất bức xúc và đã thưa chuyện lại với cô giáo chủ nhiệm. Chuện xảy ra với bạn kia thế nào thì tôi không rõ, nhưng sau giờ học nhóm bạn hư trong đó có bạn quay cóp đã điều tra ra và phát hiện con gái tôi là người đã mác cô giáo. Nhóm bạn đó đe dọa đánh con gái tôi và nói: " mày mới đến mà đã láo vậy à! Mày mà như vậy thì không có lối sống ở cái lớp này đâu".Tôi và bà xã đã thực sự rất sốc, không ngờ là ở trường Quốc Tế đẳng cấp như vậy mà lại có chuyện côn đồ phức tạp đến vậy. Bao năm qua hai vợ chồng tôi luôn cố gắng dạy dỗ cháu sống tốt và phải biết phân biệt đúng sai, phải theo lẽ phải. Cách hành xử của cháu tuy có phần chưa được khéo léo, nhưng giờ hai vợ chồng tôi không biết phải nói chuyện và khuyên nhủ cháu ra sao nữa.Mong các bạn chia sẻ và chỉ giùm chúng tôi phải và nên nói chuyện với con gái như thế nào trong trường hợp này.Cảm ơn các bạn nhiềuLDT