em chưa có gia đình, nhưng em muốn hỏi một chuyện (để về tư vấn lại cho mấy người ấy mà:Smug:)


Chả là thế này à: gia đình nọ có một cô con gái duy nhất nên cưng chiều lắm. Giờ cô bé cũng đã lớp 11 rồi, ba mẹ nhà này thì muốn con sung sướng và gần con nên hướng con gái thi vào ngân hàng (nối nghiệp ba mẹ, cả nhà làm ngân hàng cơ mà) Nhưng cô bé này bướng kinh khủng luôn:Surprise:. Quyết tâm thi vào Cao đẳng nghệ thuật quân đội (vì con bé mê hát khủng khiếp luôn đấy ạ) trước đây thì ba mẹ cô bé nghĩ rằng hoạt động ngoại khóa lại không ảnh hưởng đến việc học nên đồng ý cho tham dự. Nay vì chuyện này mà con kưng thì giận dỗi, bỏ ăn. Ba mẹ thì cương quyết: không có hát hò gì hết, sướng ca vô loài, phải thi bằng được vào Ngân hàng :Worried:


Em một người ngoài cuộc thôi, nhưng nhìn vậy thấy khổ quá. Không biết phải khuyên cả nhà này sao nữa. Theo phe cô bé thì không được (ba mẹ nó ghét em chết dù gì thì cũng là cô em chồng luôn được yêu quý) mà theo phe ba mẹ nó thì con bé trước giờ vẫn tin tưởng em (mà ba mẹ nó cứ:cô khuyên bảo cháu nó hộ anh chị,sướng không biết đường sướng cứ thế sao anh chị chịu nổi:Sigh:). Chả hiểu thế quái nào em lại dây vào cái chuyện này nữa:Crying: Các bác giúp em "xử" vụ này cái được không ạ? Không em cũng xì trét mà chết mất thôi