Mình có con năm nay thi vào lơp 6 trường Trưng Vương. Cháu thich học tiếng Anh và học khá và bản thân cháu cũng rất tự tin vào trình độ tiếng anh của cháu. Tuy nhiên khi hôm nay nhìn danh sách xếp lớp thì không thấy có tên trong lớp chuyên anh. Mình và cháu rất buồn vì cháu làm bài tốt ko hề sai. Tuy nhiên trong danh sách lại thấy có tên những cháu mà mình biết ko phải là học sinh khá hay xuất sắc gì cũng nghiễm nhiên vào lớp chuyên Anh K2 thậm chí K1. Nói chuyện với một vài mẹ cùng có con ôn cùng và học cũng khá nhưng ko được vào ai cũng có tâm trạng bức xúc như vậy. Hoỉ han ra thì mọi người đều nói rằng muốn vào được mấy lớp chuyên đó phải quen biết chạy chọt từ trước mới mong vào. Mình hoang mang quá chả lẽ lớp chuyên là như vậy. Nhưng mình nghĩ chắc phải có những cháu học giỏi thực sự được vào chứ. NHưng mình cũng thấy lạ thi chuyên gì mà mới thi xong một ngày đã có danh sách lớp chả lẽ các cô chấm bài nhanh thế rồi lại sếp lớp nữa rồi không công bố điểm thi rộng rãi... Âu đây cũng là bài học cho mình con thi mà bố mẹ cung phải thi nữa.