Chào cả nhà!


Em mình năm nay mới lớp 8, nó khiến mình và cả nhà stress kinh khủng. Mong các chị giúp cách dạy nó với


- Khi nói đến những học sinh nghèo học giỏi thì nó toàn bảo "Có phải là nhà nghèo không? Nhà nghèo nên có cố gắng" . Mình có nói là nhà mình không phải giàu, em phải cố học ... Hiện tại nó lười học và phải thuê gia sư. Nó gần như không tiếc tiền ba mẹ bỏ ra thuê người dậy. Phải làm sao, nói thế nào để nó hiểu việc học là quan trọng và phải cố gắng . ?


- Làm bất kỳ việc gì thì đều phải nhắc rất nhiều lần, không nhắc thì không chịu làm.


- Luôn tỏ ra ngang bướng, phủ nhận lời của tất cả mọi người


- Luôn tự hạ thấp mình: Nó hay nói kiểu như là nó chỉ được đến thế thôi.


Mình phải làm gì, nói gì đây??? Mình Stress vô cùng khi nói không được :((


Cảm ơn các chị nhiều