Chao các mẹ
May hôm nay mình buồn chồn ko sao ngủ được và không biết phải làm cách nào. Chuyện là như thế này,bé nhà em năm nay 17t,em tính cho bé năm sau đi du học nên em tìm hỏi han may chỗ dạy luyện ielts thì tìm được một chỗ ở đường LÊ VĂN SỸ ,gần trung tâm dinh dưỡng đấy các mẹ. Em đăng ký cho con bé học,lúc đầu thì bé khen tíu tít nhưng sau khi học xong 2 lớp pre thầy TÂM dạy và lớp skill thầy TÚ dạy. Thì hôm nọ thấy con bé nó cứ buồn thế nào ấy,nên em mới hỏi,và chuyện ko thể ngờ từ đây
trong lúc bé đi học thì thầy TÂM ( là em của thầy TÚ) đã gạ gẫm bé nhà mình,rủ bé đi chơi về rất khuya. Thì ra em mới biết vì sao lúc đi học bé cứ xin về trễ mãi tầm 11h-12h khuya. Có hôm thầy tâm còn chở về chỗ thầy dạy và có những hành động như những tên yêu râu xanh ấy các mẹ ạ. Kể tới bé nó khóc. Nó bảo con thấy thầy TÂM đêm hôm qua chở hết người này đến người nọ về chỗ dạy,lúc đấy khuya rồi mẹ ạ. Thầy bảo thầy yêu con lắm,sao thầy làm vậy hở mẹ. Em nghe bé nó hỏi vậy mà lòng vừa buồn vừa tức các mẹ ạ.
Thêm vào đấy lúc bé học lớp skill của thầy TÚ , thầy này cũng gạ gấm con bé,lúc làm tiệc chia tay,do thầy tú tổ chức,thấy đấy chở con bé về, và thầy dừng ở nơi vắng vẻ, và có những hành động sàm sở bé,dẫn bé vào khách sạn nữa các mẹ ạ
:(. Con bé sợ nên trốn về. Thêm một điều là thầy TÚ NÀY ĐÃ CÓ VỢ VÀ CON.
Thật sự mình bối rối lắm và ko biết làm sao. Các mẹ giúp mình với.
