Bé trai nhà mình từ độ 6 tháng, mỗi lần mẹ thay quần cho (tức là cứ hở cái chim ra), là bé túm lấy nghịch (cứ vặn vẹo nó, mình nhìn nghĩ là sẽ đau, nhưng cậu ấy thản nhiên túm lấy). Lúc đầu mình nghĩ bé đang tuổi thấy cái gì cũng cầm nên cứ mặc kệ, nhưng mấy tháng rồi vẫn thấy bé như thế. Mình thấy hơi lo lo. Các mẹ có kinh nghiệm gì vụ này không? Bé chưa đủ lớn để quát bé sợ không làm nữa. Mà mình cũng không biết có nên quát bé thôi đi không. Mong các mẹ chia xẻ kinh nghiệm nhé! (Mình cũng chẳng biết là post bài này vào mục này có thích hợp không nữa, vì bé tí thế thì đã "giáo dục giới tính" được chưa nhi???)