Em có một đứa em họ, dạo gần đây nó lạ lắm. Thông qua bạn bè nó thì em biết được là nó và 1 đứa con gái nữa đang thích nhau, 2 đứa cùng học lớp 9 nhưng khác trường. Chúng nó liên lạc qua điện thoại di động, cứ tan học em em lại qua trường con kia và đưa nó về. Và vì đứa con gái này mà nó xa lánh với bạn bè trong lớp. Khổ nỗi là em em lại như con trai, suốt ngày mặc quần áo và cắt tóc như con trai nữa. Bây giờ không ai biết nên khuyên nó thế nào để nó hiểu ra cả. Chắc là nó cũng mới có hiện tượng les thôi vì nó và đứa kia mới chơi với nhau được khoảng 1 tháng mà. Năm nay năm cuối cấp của nó nữa, cả nhà gần như là bế tắc rồi, bác nào giúp em với!!!:Crying::Crying: