Các mẹ ah,


Em rất cần lời khuyên của các mẹ cho đứa em trai em vì em chẳng có chút kinh nghiệm lẫn lý thuyết nào đối với lứa tuổi 15-16 này cả.


Em có đứa em trai, năm nay lên lớp 10. Trưa nay nó làm em rất buồn lắm. Chẳng biết có phải em kỹ tính với nó quá ko nữa. Các mẹ đọc và cho em lời khuyên với. (em xin cảm ơn các mẹ trước vì bài em dài và lộn xộn...)


Xuất phát từ chỉ 1 chuyện: em trai em xin em tiền cắt tóc. Từ trước đến nay tóc cả nhà là do mẹ em cắt (mẹ em biết cắt tóc, ko thật đẹp long lanh như ngoài hàng nhưng mà là biết cắt, ko xấu tí nào theo quan điểm của em). Nhưng em trai em thì hay bảo: các bạn con toàn ra hàng cắt, năm nay con lên cấp 3, kiếm được tiền rồi, cho con ra ngoài cắt (mẹ em mang việc nhập ldữ liệu về cho nó làm, mùa hè này kiếm được một chút tiền (tầm 500k).


Em thì thấy ko vấn đề gì. Kiếm tiền rồi thì một số việc có thể cho sử dụng theo ý muốn.


Nhưng vấn đề trưa nay em hỏi ra thì: chỉ có 15k nhưng lại xin em thêm 30k để cắt tóc.


- Cắt tóc nam gì mà nhiều thế???


- Chị cho em, lỡ ra ngoài hàng đắt thì sao.


Em ko đồng ý: Chị chỉ cho em thêm 5k cho đủ 20k. Nếu cắt tóc nhiều hơn số tiền đó thì em ko được cắt. Phải hỏi giá trước chứ. Trong tay có 15k mà đòi sài sang!!


Em đưa nó 50k (vì ko có tiền khác) và nói: số tiền thừa chiều trả lại chị.


Và thế là nó nhăn mặt, chép miệng ko hài lòng. Nhưng vẫn cầm số tiền đó.


Em bực mình, mắng nó vài câu rồi đi làm.


Đấy, dẫn đề là thế. Nhưng mọi chuyện ko chỉ phải có thế.


Em trai em, tuy lớp 9 nhưng:


- Thích xài đồ có mác


- Thích mua quần áo trong shop (có lần cho lên vinatex thì nhăn mặt, ko chịu mua)


- Rất quan tâm ngoại hình, xài xà phòng là phải xmen. (giời ahhh)


- Hay nói dối, ko tôn trọng lời hứa (đã từng trộm tiền bố mẹ em để chơi điện tử, rồi tiêu gì bên gnoài nữa có trời mới biết; em giao hẹn chỉ dùng máy tính trog 1h/ngày nhưng toàn tranh thủ ko ai chú ý đến là dùng hơn; thậm chí phá password để vào mạng (em và bố em phát hiện được, mắng 1 trận)


Ưu điểm của nó:


- Ngoại hình cũng được


- Cũng còn tương đối ngoan, nghe lời bố mẹ, anh chị (nhưng mặt mũi cứ xưng xỉa suốt)


- Cũng tình cảm.


Em đã áp dụng nào ngọt nhạt khuyên, nào bố mẹ mắng. Chẳng ăn thua. Ngay lúc đấy thì thấy có vẻ hối lỗi lắm, nhưng mai kia là quên ngay (vụ trộm tiền của bố mẹ chẳng hạn, chuyện chơi game chẳng hạn....)


Cứ cái đà thích sài sang, thích hưởng thụ, thích hình thức thế này thì em thấy ko ổn chút nào...


Em chẳng biết làm thế nào với nó nữa cả các mẹ ah...