Hôm nay trong lúc dừng đèn đỏ ở Phạm Văn Đồng thì nghe được đôi bên cạnh nói chuyện với nhau.

Em gái bảo: Anh ơi hè này em với anh đi du lịch với nhau nhé.


- Hihi chờ mãi. Anh đã đặt tour đi Phú Quốc rồi, em yên tâm


- Eo ơi thật á?!! Nhưng mà Phú Quốc đợt này đắt lắm í.


- Em yêu không phải lo, chỉ cần em thích thì tiền không thành vấn đề. Anh đã book khách sạn 5 sao, thuê sẵn du thuyền rồi rồi


- Ủ ôi anh đúng là number onee. Thế hôm nào mình đi dzậy?


- Đi một tuần cho thoải mái nha. Sớm 22/5 mình đi!

Nghe đến đây bỗng em gái sầm mặt lại, nhảy xuống xe rồi tát bốp một cái vang đến tận Long Biên còn nghe thấy:

- Đồ tồi! Anh thừa biết là hôm 22/5 em phải cùng chồng đưa con trai đi bế giảng, vậy mà còn cố tình đặt vé đi hôm đó à.


Chia tay đi!

Nói xong em gái quay phắt đi làm rơi một phong bì có mã QR xuống đất, Mình tò mò quét thử thì nó ra link này

https://www.facebook.com/share/p/1AZ2px3nmJ/

Còn ông kia thì vẫn đứng đờ ra đấy, Miệng lẩm bẩm Newton, Newton, DKM...