Con gái em, 10 tuổi, ngoại hình xinh xắn (da trắng môi đỏ, ai cũng khen xinh), tính cách người lớn hơn các bạn cùng tuổi khá nhiều (khoảng 2-3 năm) không thông minh, giỏi bắt chước, vì vậy học Toán thật tệ mà học tiếng Anh giỏi nghe nói, kém kĩ năng viết. Cháu rất hiếu động, hay mày mò, nhanh nhẹn, vì thế mà nó vừa gây họa xong thoắt cái lại gây ra họa nữa :( Có lẽ vì chỉ có tụi con trai mới đủ trình nghịch và phá hoại như cháu nên cháu thường tụ tập chơi với các bạn trai, dù ở trên lớp hay chơi với nhóm trẻ lạ đều thế. Em bắt đầu thấy lo khi cháu kể chuyện các bạn gái trong lớp thích một bạn trai học giỏi nhất lớp, cháu tỏ vẻ bất mãn khi các bạn gái khác cứ nịnh bạn trai kia. :D đọc đến đây, chắc các mẹ thấy buồn cười :D em thì vừa buồn cười vừa lo, vì có lẽ cháu cũng biết thích bạn trai đó nên mới bất mãn như thế :( nhất là khi lớp có bạn trai mới chuyển vào, mấy hôm đó cháu cứ nhất định lôi những cái váy "diện" nhất mặc đi học (chả ai mặc áo dài lụa hay váy xòe như váy cưới đi học ngày thường cả :( ) :( Em lo hơn bình thường bởi vì cháu có lịch sử mấy năm sống trong môi trường ko lành mạnh, chứng kiến cảnh quan hệ trai gái hàng ngày :(


Em tích cực tuyên truyền cho cháu về tác hại của việc yêu sớm :( nhưng em vẫn lo :( huhu, em ko muốn lên bà ngoại sớm đâu :((