Chị gái em có con gái năm nay học lớp 8 - 14 tuổi. Cháu cao ráo trắng trẻo, mới 14 tuổi nhưng nhìn như thiếu nữ.


Mỗi tội ko thích học chỉ suốt ngày đàn đúm bạn bè, yêu đương nhăng nhít. Bố mẹ đã làm đủ mọi cách khuyên răn nhẹ nhàng, mắng mỏ, thậm chí đánh phạt mà không ăn thua.



Từ cuối năm lớp 7 đã toàn bỏ học đi chơi với bạn trai. Nghe chị em nói bạn trai là sinh viên, con nhà cũng có điều kiện nên suốt ngày mua sắm cho cháu em đủ thứ. quần áo, điện thoại...



Sắp nghỉ hè, cả nhà em phát hoảng khi nó đòi chuyển nhà sang sống thử với bạn trai, bố mẹ có ngăn cấm như thế nào nó vẫn khăng khăng bỏ đi. Nó bảo VN bây giờ chuẩn bị 16 tuổi là được lầy chồng. Nó sẽ sống với bạn trai 2 năm rồi cưới là vừa.



Hux, các mẹ có cách nào góp ý giúp nhà em với. Nếu đặt địa vị các chị có con như thế thì sẽ giải quyết như thế nào chia sẻ giúp em. Nhà em đang loạn hết cả lên, chị em vì cháu mà ngất lên, ngất xuống, truyền nước suốt mấy ngày nay.



Cảm ơn các mẹ nhiều!