Mình có con học lớp 12, bé nhà mình rất ngoan nhưng rất hay bướng bỉnh, mặc dù là bé gái nhưng tính cách lại rất mạnh mẽ. Cũng có thể là do khoảng cách thế hệ mà nhiều lúc cảm thấy thật khó hoà đồng và thực sự hiểu tâm tư của con. Năm nay cháu thi đại học, gia đình mình tạo mọi điều kiện cho con học tập nhưng mình cảm thấy cần phải quan tâm tới tinh thần của con nhiều hơn để cháu thoải mái học tập. Các mẹ chia sẻ giúp em xem làm thế nào để có thể thực sự làm bạn với con, thấu hiểu tâm lí của con để hỗ trợ con tốt nhất về mặt tinh thần?
Mình nghĩ chắc có rất nhiều bà mẹ có cùng tâm trạng với mình, hi vọng nhận được sự chia sẻ của mọi người.