Chào các cha me.


Tôi mới vào tham dự diễn đàn này tối thấy có rất nhiều chia sẻ của các cha, mẹ rất hay và bổ ích. Cám ơn diễn đàn này đã chia sẻ với các bậc cha, mẹ như chúng tôi cách nuôi day con cái m làm sao cho tốt nhất. Hôm nay tôi có một chuyện chia sẻ cùng các cha, mẹ có con còn nhỏ.


Tôi có một con trai ngỏ cháu học lớp 1 năm vừa qua. Giờ cháu lên lớp 2. Đầu năm lớp 1 cháu học rất tốt đến kỳ II cố giáo có chao đổi với tôi rằng con trai tôi dạo này có một điều gì đó bất ổn mà cháu đi học không tập chung và học kém hẳn. Cô giáo có bảo tôi về để y cháu nhiều hơn tới sinh hoạt của cháu hàng ngày. Tôi về cũng quan tâm và để y tới cháu rất nhiều. Cháu có một đứa bạn hàng xóm hơn cháu 1 tuổi cũng là cháu trai. Hai cháu chơi với nhau rất thân và buổi trưa các cháu thường xin phép mẹ ngủ cùng nhau. Cho đến 1 hôm, hôm đó là chủ nhật tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Hai đứa nhỏ xin phép lên phòng của tôi chơi. Tôi đồng ý, Khi tôi dọn đến tầng 2 nơi có phòng tôi tôi thấy 2 đứa trẻ đóng của chơi trong phòng. Lúc đó trong đầu tối chỉ nghĩ là m thử mở cửa xem 2 đứa trẻ nhó này chơi gì mà im thế. Vậy là tôi nhẹ nhàng mở cửa ra. Các bố mẹ có biết là tôi sững người một lát kg phản ứng được gì khi 2 đứa trẻ một lớp 1 và một cháu lớp 2 đang chơi chò người lớn. Hai đứa đều cởi quần ra con trai tôi ở dưới và cháu hàng xóm ở trên. Khi đó tôi rất sững sờ và bàng hoàng nhưng vẫn đủ bình tĩnh. Hai đứa nhỏ thì sợ quá. Tôi đóng cửa lại và ngồi nói chuyện và hỏi tại sao các làm vậy? Con trai tôi trả lời con kg biết con thấy Hoàng Anh (tên cháu trai hàng xóm) dạy con làm vây? Tôi hỏi các con làm vậy nhiều lần chưa? các cháu trả lời là làm 5 lần và từ tết mẹ a. Cũng chùng với thới gian con tôi học kém hơn. Tôi quay sang hỏi cháu H. Anh Con có biết như vậy là sao kg? Cháu trả lời tôi con biết như vậy là rất xấu. Tôi hỏi cháu con nhìn thấy ở đâu thì khi đó cháu trả lời tôi rằng con thấy mẹ con xem phim đó và con ngồi xem cùng và con cũng thấy bố mẹ con làm vậy nên con bắt chiếc. Tôi hỏi khi bố mẹ con làm vậy thì con thức à? Cháu bảo bố mẹ con tưởng con ngủ nhưng con vẫn thức và con nằm im xem bố mẹ nên bố mẹ kg biết. Nghe cháu nói xong tôi chỉ biết bảo cháu giờ con kg được làm những việc như vậy nữa nghe con vì đó là rất xấu với một đứa trẻ con a và chỉ biết phân tích và định hướng cho cháu những điều nên làm của một đứa trẻ thôi. Sau đó tôi đã gọi bố mẹ cháu sang để nói chuyện và bảo trẻ con giờ rất khôn và nhạy cảm nên người lớn chúng ta hết sức cẩn thận. Đừng coi chúng còn nhỏ mà chúng kg biết gì cả nên ta có thể để cho chúng xem nhưng phim đó cùng bố mẹ. Kể cả chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận. Bắt đầu từ đó tỗi tâm sự với con nhiều hơn và hỏi sao dạo này con học kém hơn vây? Con tối bảo tại con đi học con cứ nghĩ đến những gì Hoàng Anh dạy con và con kg hiểu tại sao? Tôi bào con giờ con kg được nghĩ tới điều đó nữa vì nó xấu lắm con a. Con chỉ chơi những đồ chơi mẹ mua, Xem hoạt hình, Đọc truyện và học con nhé. Sau dao đó con tôi trở lại học bình thường các bố, mẹ a.


Sau lần đó tôi rút ra kinh nghiệm dù là trẻ nhỏ nhưng mọi chuyện đều ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý và học tập của trẻ. Nên mỗi cha, mẹ chúng ta dều hết sức chú y tới con mình để hiểu con và bảo ban con n hơn.


Tôi chia sẻ một cậu chuyện có thật ra đây để mong các bố, mẹ hãy đọc để rút kinh nghiệm đừng coi con m còn nhỏ mà chúng kg biết gì nha. Chúng biết nhiều hơn ta tưởng đó.


Tôi cũng mong các bố, mẹ có những kinh nghiệm gì hãy chia sẻ để chúng tôi cùng được học tập và rút kinh nghiệm nha.


Chúc mọi GĐ vui vẻ, thành công và HP viên mãn.


Xin chào tạm biệt.=;