Các bác ơi, ngoài việc học của bọn trẻ con, em còn đang băn khoăn 2 vấn để : Một là lên cấp 2 mình nên “hỗ trợ” con học như thế nào và hai là giúp con duy trì, dành thời gian cho các môn ngoại khóa ra sao.


Em thì định là sẽ chỉ hỗ trợ con theo kiểu quan sát viên, việc học và hiểu bài là nhiệm vụ của con , giả sử có gì không hiểu thì tìm đến thầy cô và bạn bè trước khi về hỏi mẹ, vì em nghĩ mình không đủ khả năng và phương pháp để hướng dẫn con, mặc dù kiến thức cấp 2 thì mình vẫn nắm được. Hơn nữa chắc chẳng bao lâu nữa kiến thức của bọn trẻ con sẽ vượt mình thôi, như Vika nhà em bây giờ trình độ vi tính đang vượt mẹ rồi :26: , ngoại ngữ chắc cũng chỉ 1-2 năm nữa. Thế nhưng ông bà nhà em thấy em có vẻ không ngó ngàng gì đến sách vở của con , không kèm sát nó hàng ngày thì có vẻ sốt ruột ( ông nhà em là dân sư phạm ). Em còn lo một điều nữa là lên cấp 2 mỗi cô dạy một môn, nên không biết các thầy cô có cho bài về nhà nhiều quá không, nhất là các môn chính như toán , văn , ngoại ngữ . Các bác có kinh nghiệm rồi hoặc đã được phổ biến kinh nghiệm rồi chia sẻ cho em với, nên hỗ trợ bọn trẻ con như kiểu từ xa của em hay kèm cặp sát như ý ông bà nhà em ?


Việc học và sinh hoạt các môn ngoại khóa của Vika cũng vậy. Em rất muốn cho Vika theo tiếp môn mà cháu thích, nhưng cháu học bán trú nên chỉ còn ngày thứ 7, chủ nhật. Sáng thứ 7, CN lại muốn cho cháu ( và cả mình nữa ) ngủ thoải mái :1: bù lại cả tuần phải dậy sớm đi học, chưa kể không biết có phải học thêm học bớt gì không ( trước mắt thì em chưa muốn cho học vì em nghĩ cuối tuần có nghỉ ngơi thoải mái thì trong tuần mới học có chất lượng được ). Bác nào có kinh nghiệm giúp em với !. Á, hình như bác Scoo đã có con học qua cấp 2 rồi thì phải ?


Em ngó đi ngó lại trong SG hình như có mỗi mình em nhỉ, các bác khác vẫn đang thảnh thơi ở cấp 1, lại có hội có hè, sướng ghê !! :16: