Các mẹ có con học tiếng Anh lớp 8 ở nhà cô Hương Lan ơi, giúp mình với!


Chẳng là con gái mình mới được cô nhận vào lớp học tại nhà cô, lịch học vào các buổi chiều thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, từ 17g30-19g00. Khó khăn lắm mẹ con mình mới xin được vào (sau gần nửa năm chờ đợi). Con rất thích học cô, mặc dù thấy cô rất nghiêm khắc và bài khó. Tuy nhiên, lịch học này lại trùng với buổi học thêm môn khác của con (chiều thứ 2), mà con cũng lại rất thích học môn này và có sự tiến bộ rõ rệt. Mẹ con mình đã xin cô cho chuyển lớp để khỏi trùng với môn học kia, nhưng cô không đồng ý vì tất cả các lớp 8 đều đã kín chỗ. Cũng rất may là hôm qua cô đã cho mẹ con mình một cơ hội: nếu có bạn ở lớp 8 khác đồng ý đổi lớp với con mình thì cô sẽ chấp nhận cho con được học tiếp, nếu không thì chỉ có nước... nghỉ học!


Híc, con tha thiết muốn học, mẹ cũng đã làm tất cả để giúp con. Giờ mẹ con mình chỉ còn biết trông đợi vào sự giúp đỡ của các mẹ và các bạn trên diễn đàn này. Xin giãi bày và mong các mẹ quan tâm giúp đỡ!


Mình xin chân thành cám ơn trước!