Em chào các chị!


Em có đứa em trai năm nay vào lớp 8, bản chất nó là đứa rất thông minh hiếu động nhưng khoảng 1 năm trở lại đây thì nó ham điện tử quá không chịu học hành gì. Đỉnh điểm là 02 tháng vừa rồi còn trốn cả học ở nhà cô, bỏ học gia sư để chơi điện tử. Nhà em thấy thế thì cấm không cho nó đi, đi học là có Mẹ em đưa đón thế là tan học một cái nó trốn luôn khỏi ăn trưa, tối mới về ăn cơm:Sad:.


Tiền chơi điện tử thì tuyệt nhiên nhà em không cho, nhưng em nghe nói là có đứa trả tiền cho nó chơi.


Bố mẹ em và cả nhà đã dùng đủ mọi cách nhưng không làm sao kéo nó ra được. Cho nó chơi ở nhà thì nó chơi miết không chịu học ( chỉ khi nào Bố em hoặc em ở nhà bắt nó đi học thì nó mới đứng lên nhưng em nghĩ đầu nó toàn điện tử vậy học cũng không có được bao nhiêu).


Khuyên nhủ đủ điều, lúc đó nó gật, nó hứa rồi hôm sau lại đi.


Đánh thì nó cũng không sợ nữa.


Em tính cho nó nghỉ ở nhà quản cho dễ nhưng lại lo mất bài trên lớp. Cho đi bơi thì bỏ bơi, học cờ vua thì bỏ cờ để đi chơi điện tử.


Kể mà nó lớn hẳn thì em cho nó đi hẳn, khỏi ăn khỏi uống gì luôn cho nó sợ nhưng nó bé quá chưa phân biệt được đúng sai, chỉ lo ra ngoài lại bị bọn xấu rủ rê nghiện ngập thì cũng chết.


Các chị ạ nhìn Bố em đánh nó mà em cũng khóc theo, muốn giúp em nhưng không biết phải làm gì nữa. Mỗi lần nó đòi đi chơi thì lồng lộn lên như nghiện, Mẹ em không thể cản được trong khi em và Bố em còn phải đi làm không thể ngày nào cũng ngồi nhà trông nó.


Vì chuyện này mà Bố Mẹ em hao mòn đi nhiều, Mẹ em cản nó không được huyết áp lên cao còn xỉu đi nữa.


Em thật sự không biết phải làm sao, mong các chị cho em lời khuyên.