Chuyện của nhà mình là thế này:


Mình có con trai 5 tuổi. Thời gian qua con mình hay qua nhà hàng xóm chơi, và bạn chơi của con mình là 1 học sinh lớp 7. Và mình phát hiện một chuyện động trời là học sinh lớp 7 đó (con trai) cởi quần con mình và nằm đè lên con mình. Mình giận lắm và cấm tiệt không cho con mình qua chơi với nhà hàng xóm đó nữa. mình sợ quá.


Nhưng vấn đề không dừng lại ở đó. Từ đó đến nay con mình có những hành động kỳ cục. Con mình thường nằm sấp lên sàn nhà, gồng người lên, gồng chân lên và rung rung phần dưới cơ thể. Mình đã kiểm tra và thấy "chim" của cháu to lên. Mình thực sự bị sốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mình giận lắm, và có đánh con cộng với răn đe bằng lời nữa. Mình tưởng mọi chuyện như vậy là chấm dứt. Nhưng không, hôm qua con mình xem tivi, mình ra ngoài có tý viẹc, khi quay trở lại mình lại thấy hành động kia, mình lại răn đe. Tường là hết, mình quay qua làm việc khác, chốc sau mình lén quay lại xem, hành động nằm trên sàn lại xảy ra, thậm chí mình thấy cả mồ hôi toát ra từ con mình nữa (mặc dù trời rất mát, có bật quạt)


Mình giận quá, nên đã dùng roi đánh con rất dữ.


Mình sợ quá, không biết phải xử lý như thế nào cả, nói bằng lời thì con không hiểu (mới 5 tuổi), mà đánh con nặng như vậy thì tàn nhẫn quá.


Sự việc của mình là như vậy, mình rất mong các Bố, Mẹ, các nhà tâm lý tư vấn cho mình với, mính quá sợ ... mong hảy giúp mình


:Crying: