Con tôi năm nay 13 tuổi, mà nhiều lần tôi bắt gặp cháu ở quán game. Bố nó đánh không tiếc tay mà nó vẫn vậy. Được cái là cháu học bài trên lớp nhanh nhưng khi về nhà thì chỉ chóng chóng kiếm cớ đi chơi rồi lại ra quán game. Tôi không cho cháu tiền nhiều, nên không hiểu làm sao mà nó vẫn được vào quán game chơi các mẹ ạ. Giờ mới học lớp 6 đã thế này rồi, làm sao mà bắt nó cai được đây!!!? Gia đình mãi mới được mụn con. Mỗi lần chơi game là nó rất tập trung, mà mẹ sai làm việc nhà thì đúng mãi mới làm. Lắm lúc, tức con quá. Bố cháu ngoài mắng cháu ra cũng không nghiêm khắc. Nên cháu không sợ


Tôi phát hiện ra con bắt đầu chơi game thì là lúc cháu bắt đầu mê mải với mấy nhân vật trong game rôi. Nhiều khi nhìn thấy con ngồi nghệt ra, chẳng biết nghĩ cái gì. rồi lại hét toáng lên. Tôi hỏi thì im thin thít.....Rồi có lúc nó còn quát cả tôi nữa!


Giờ có cách nào không các mẹ???