Gửi các mẹ


Em mới 25 tuổi. Và đối tượng em nhắc đến ở đây ko phải là con trai em, mà là em ruột của em. Bé sn 2000. Khỏe mạnh, cao to, cận 4 độ. Nhà em bố mẹ li dị mấy năm nay, gia cảnh khó khăn nên mẹ em phải ra nứoc ngoài làm việc, bố thì đã có gia đình khác 1 năm mới ghé thăm được 3-4 lần. Hai chị em sống với nhau ở một căn nhà do bà dì thương tình cho mượn. Bà dì này cũng có 1 thằng con trai học lớp 9, chơi rất thân với em trai em. Hai đứa hay rủ nhau đi chơi điện tử vào các dịp cuối tuần. Em thì có laptop, ngoài 8 tiếng đi làm thường mang theo thì cuối tuần em cũng để cho em trai sử dụng máy vi tính để chơi game hoặc nghe nhạc. Em vẫn an tâm là thằng nhỏ còn ngố lắm, chứ ko như những đứa bạn khác ở tuổi này đã biết làm dáng hoặc nói chuyện chửi tục này nọ. Bé rất ngoan, gọi dạ bảo vâng, biết làm việc nhà, chỉ có là chưa tự giác học hành thôi.


Vấn đề là gần đây, em phát hiện ra trên trình duyệt chrome của em có lưu, vào tối chủ nhật vừa rồi em ra khỏi nhà để máy cho bé chơi, thì bé có dùng google tìm từ khóa "truyện hentai" (truyện xxx của Nhật). Em giật cả mình. Tra lại toàn bộ lịch sử trước đó, thì thấy mỗi tối chủ nhật vừa rồi là có vấn đề, chứ trứoc đó bé không xem gì hết. (Bé không thể xóa history được vì em liên kết tài khoản chrome bằng gmail và pass). Em nhận thấy, bé ko thể tự biết từ khóa đó được, chắc chắn là phải có ai đó chỉ cho. Bé xem khoảng 5-6 truyện. Em có xem qua, đều là dạng xxx cả.


Tối đó, em có nói chuyện với bé, nhưng chỉ nói là nếu như em làm gì trên máy tính của chị thì chị đều biết vì nó đều lưu cả. Em thấy bé có hơi giật mình và mất tự nhiên, nhưng em cũng không nói gì thêm, chỉ bảo bé học bài rồi đi ngủ như mọi ngày. Em nói chuyện với các đồng nghiệp nam và ngừoi yêu, nhờ tư vấn giúp. Có người nói lớp 6 coi là quá sớm, có người nói tuổi này không thể cấm được. Có người khuyên nên răn đe ngay từ đầu, có người lại bảo nên nhẹ nhàng thôi và tốt nhất là nhờ 1 người nam tâm sự chia sẻ chứ chị là người khác giới nói rất không tiện. Em không muốn cho mẹ em biết, mẹ em sẽ lo lắng mà cũng không làm được gì cả. Còn bố thì bó tay rồi, không hề quan tâm 1 chút nào, thậm chí là vô trách nhiệm nên em không muốn liên hệ nhiều.


Các mẹ chỉ cho với. Liệu tuổi này coi xxx có phải là điều tự nhiên không? Phải nói chuyện với bé như thế nào? Phải làm sao để chuyện này chấm dứt? Có nên hỏi xem ai đã chỉ cho bé từ khóa đó và cách ly bé ra không?


Cám ơn các mẹ :x