Gay quá các mẹ ạ, con nhà mình học lớp 7, hôm vừa rồi thấy con khoe là được tổng kết 9 điểm tiếng Anh, thấy mừng quá, thưởng liền cho 2 gói bim bim, tối về rỗi rỗi cũng thử lấy tờ báo tiếng Anh ra kiểm tra xem con học hành như thế nào, tá hỏa luôn, 9 điểm kiểu gì mà đọc mãi không được một từ, các từ đơn giản cũng đọc sai. Bực mình lôi sách tiếng Anh của cháu ra, cũng có chỗ đọc được nhưng mà hầu như đọc sai hết, mình nóng quá cho nó một trận....Đánh con xong nghĩ lại mà thương, lỗi tại ở mình nhiều, đi làm cả ngày chả có thời gian chăm sóc cho con cái, buồn quá các mẹ ạ. Có vẻ giao con cho trường học, cô giáo dạy thêm thế là không ổn :( Học tiếng Anh từ năm lớp 1 đấy, 9 điểm đấy, mà h đọc sai hết, viết thì câu đúng câu sai, tiền của bỏ hết xuống sông xuống biển.
Một phần cũng tại ở lớp ko bao giờ hoặc rất hiếm khi các cô cho luyện phát âm hay nói. Chủ yếu là làm ngữ pháp, điền từ thôi. Không chỉ mỗi bé mà cả lớp vậy. Ngày xưa mình cũng được học như thế, cả hệ thống giáo dục là như thế, cô giáo thì mỗi năm 1 cô, mỗi cô đọc 1 từ theo một kiểu khác nhau, vậy con mình biết học theo ai trong khi cả cô giáo cũng sai
Mình mà có thời gian và trình độ sư phạm thì đã dạy con mình rồi, mình được biết thì nay người ta dạy trẻ em học tiếng anh theo cách nghe nói đọc viết chứ không theo kiểu học ngữ pháp, học viết, rồi mới học đọc học nghe!!
Sắp hè rồi mình muốn con mình cải thiện ngay trình độ tiếng Anh, thời buổi này mà không có tiếng Anh thì chẳng làm được gì cả, mẹ nào có biết chỗ nào dạy tiếng Anh hay không, xa thì mình cũng cố gắng đưa con mình đi, mình ở Thái Hà. Làm sao để con mình nắm được phương pháp để đọc thông viết thạo tiếng Anh thực sự chứ không cần điểm