Chuyện là thế này, con mình năm nay lên lớp 8, và cháu bắt đầu không học bán trú tại trường nữa mà chỉ học buổi chiều. Từ lớp 1 đến lớp 7 cháu hoc bán trú nên gia đình mình rất yên tâm vì thời gian bố mẹ đi làm thì đã có nhà trường quản lý. Hiện nay, mẹ cháu rất bối rối về vấn đề quản lý cháu vào mỗi buổi sáng: lo lắng là ở nhà một mình cháu có mải chơi không chịu học bài không, hoặc là tự do đi chơi ... Cháu đi học bằng xe đạp thì có nên mua cho cháu 1 cái ĐT di động (loại đơn giản nhất để nghe và gọi thôi ạ) để nhỡ có việc gì đột xuất thì bố mẹ có thể liên lạc được ngay.
Các mẹ, các bố ơi, ai có kinh nghiệm chia sẻ với mình nhé, rất khẩn thiết ạ. Thứ 3 này con bắt đầu vào năm học mới rồi.