Con gái 7 tuổi vẽ tranh *********, nhờ các Quý Ba Mẹ có kinh nghiệm chỉ giúp cách giáo dục Cháu
Kính thưa Quý Ba Mẹ,
Con gái tôi 7 tuổi, Cháu đang học lớp 2. Từ lúc hơn 3 tuổi Cháu đã có hành động thích sờ ngực mình và của Ba lẫn Mẹ nữa. Ba đã giải thích răn đe thì chuyện không còn tiếp diễn nhưng cháu đặc biệt rất tò mò về thân thể người khác kể cả Ba Mẹ, Anh Chị hay Chị vú em, nói rõ hơn là thấy hở là Cháu nhìn rất tò mò. Ở nhà thì Ba Mẹ rất kín đáo và quản lý con rất kỹ về phim ảnh, Internet. Tôi để ý thấy cháu rất chú ý đến các cảnh nóng, ví dụ cháu đang làm 1 việc hoặc chơi 1 trò chơi mà cháu rất thích nhưng có cảnh 2 người hôn nhau trên tivi, hay nam nữ mặc đồ tắm là cháu bỏ ngay việc đang làm để nhìn 1 cách rất tập trung (Tôi kgông muốn dùng chử thèm thuồng thì nặng quá). Cháu vẽ rất đẹp và tỏ ra rất có năng khiếu về môn này, cháu cũng tự xác định giấc mơ trỏ thành nhà thiết kế.
Thế rồi tối qua đi làm về nhà trễ thì tôi được Chị vú em thông báo Cháu bí mật vẽ tranh *********, Cháu vẽ tranh 1 nam và 1 nữ trong tình trạng Adam và Eva có đầy đủ các bộ phận sinh dục đứng đối diện nhau (Không may Chị vú em vì quá lo lắng nên sau khi tìm thấy tranh đã mang ra hỏi Cháu và la mắng Cháu nên Cháu đã giật ngay bức tranh và xé nát vức vào sọt rác để phi tang), thế là vật chứng cũng không còn.
Thực sự tôi hiểu rất rõ con mình và khẳng định Cháu là đứa con gái dậy thì sớm nên đã chuẩn bị tinh thần để theo dõi và dẫn dắt Cháu, nhưng sớm thế này thì tôi thật sự bị shock, nghĩ lại càng lo nhiều hơn vì Cháu ở trường 1 ngày đến 8 tiếng nằm ngoài tầm kiểm soát của Ba Mẹ. Thỉnh thoảng lại nghe Cháu kể về việc bạn này cởi truồng, bạn kia sờ mông, sờ ngực bạn nọ mới thấy giật mình thực sự...Rất mong các bậc Cha Mẹ đã gặp trường hợp này và có kinh nghiệm giải quyết vấn đề với trẻ truyền đạt kinh nghiệm.
Xin được nói rõ tôi là Ba của Cháu nên cách xưng hô không được dịu dàng như Mẹ mong các Quý vị thông cảm cho.