Các mẹ ơi, ở HN có trường học nào dành cho trẻ tăng động ko nhỉ?
Cháu mình học lớp 6, IQ rất cao (120, mà còn làm chưa hết khả năng do ko chịu tập trung làm), nhưng cu cậu lại bị bệnh tăng động giảm chú ý!
Đi học bây giờ các cô giáo ở trường đều hầu hết chạy theo thành tích! Nên nó toàn bị cô đánh, mắng, hắt hủi! Nó ức quá còn giấu dao trong cặp để giết cô, làm cả nhà chết khiếp!
Cả nhà mình ai cũng lo, ko biết cho nó đi học ở đâu bây giờ, nơi mà trẻ con ko bị bắt chạy theo thành tích của các cô! Nơi nào mà cô giáo dạy con bằng tình yêu thương thực sự???