Mình 8x. Và ngày xưa cũng hay thường nghe bố mẹ, các ông bà chú bác hay càm ràm là bọn trẻ thế này thế nọ... Không ngờ ngày hôm nay mình lại phải nói 1 câu y chang họ. Haizzzz... Mình kể vài ví dụ xung quanh mình nha



1. EM RUỘT MÌNH. Sinh năm 96. Nó ăn cơm là có người bưng tới tận miệng. Rồi ăn xong thì nó để đó xách đít đi ngủ/ chơi/... Nhiều khi còn nguyên tô cơm, canh, hoặc nửa ly nước ngọt. Mình không dọn cho thì mẹ mình dọn. Mình rất bực và la nó nhưng nó cứ bơ bơ trơ trơ. Phát tức!



Nó đi học bằng xe máy thì sáng ba mình phải dắt xe ra, rồi tối nó về thì nó để xe ngoài đường, khóa lại rồi đi ra tiệm net chứ không chịu dắt vô nhà. Kêu nó dắt xe vô nhà, khóa cửa lại vì gđ mình phải về (nhà k có ai) thì nó bảo chồng mình dắt xe cho nó. Chồng mình dắt mấy lần cho nó thì bực quá, ko dắt nữa. Nó kệ, cho xe nằm ngoài đường luôn, gọi đt cho ba mình/ chị mình (ở gần đó) qua nhà dắt.



Đó là sơ sơ thôi, chứ mà kể tới từng chuyện ngủ nghỉ, sinh hoạt của nó là chắc hết cả hơi.



2. NHÂN VIÊN MÌNH. Sinh năm 88. Chỉ thích làm sếp. Lúc trước làm trợ lý làm cv admin cho mình, sau mình thấy cv k nhiều, mình có thể tự làm dc và có các em sales phụ nên mình chuyển em ấy qua cho sếp tổng của mình, cũng làm thư ký lặt vặt. Nhưng ng đánh giá và giao việc vẫn là mình. Nhưng em nghĩ là làm NV của sếp lớn khác vẫn to hơn là sếp nhỏ nên thay đổi thái độ cái xoẹt với mình. Mình không để bụng. Chỉ có mấy lần mình nhắc em í về thói quen của sếp để em biết mà chiều theo vì sếp mình rất khó và hay la lối ỏm tỏi. Ông í giận 1 người thì cả vp hứng lửa. Em ấy không nghe mà còn quát lại "Chị không phải sếp tôi đâu mà chỉ bảo. Để tôi chống mắt xem tôi và chị, ai ở đây lâu hơn!"



Thì chuyện gì tới cũng tới, em í làm dc 2 tháng thì bị cho nghỉ vì cứ nhè lúc ông ấy vừa vào VP là nhào vô méc này nọ (vì ẻm nghĩ làm thư ký là nghe ngóng tình hình và mách lại sếp). Trong lúc ông í làm việc thì cứ xô cửa ra vô làm ông í mất tập trung. Dù mình đã nhắc cái tính kỳ khôi của ông í là chỉ khi nào ông gọi thì mới được vào, ngoài ra, có việc gì chỉ dc gửi mail thôi.



3. ĐỐI TÁC. Sinh năm 88. Em này bên Quảng cáo. Em nhỏ và xinh, cũng thân với mình. bên mình hay đặt quảng cáo bên em nên em qua thu tiền và nói chuyện. Em bảo em phải để dành tiền để đi làm ngực. Mình trông em í cân đối, xinh xắn, người nhỏ con thì ngực nhỏ có sao đâu. Em bảo Không, phải làm ngực để có cơ hội chuyển qua cty khác làm với mức lương cao hơn và... để lấy được chồng.



Mình không hiểu luôn!



___



Nói đi thì nói lại, các em sn 90 thì đa phần đều giỏi và biết kiếm tiền. Mà mình thấy sao mà các em sống có vẻ thực dụng, vô tâm. Có thể là các ví dụ mình kể nó không bao quát được vấn đề mình muốn nói. Đại loại là mình thấy các em rất thiếu ý thức hợp tác, quan tâm đến người xung quanh, nghèo nàn cảm xúc.