con trai mình sinh năm 1992, tính ra năm nay mới 16 tuổi, hôm nay nó kể buổi chiều có 2 cậu bộ đội đến nhà để đăng kí nghĩa vụ tuổi 17, nó kể tờ đăng kí gồm chỗ trống để điền vào, về họ tên, cha, mẹ .... rồi kí tên. mình thấy cũng bình thường nhưng đem chuyện này kể cho anh xã nghe thì anh xã làm ầm lên, rồi chửi nó một chập. nào là nhỡ may bọn nó lừa vào nhà giết người cướp của thì thế nào, rồi thì nhỡ bọn nó lường gạt bắt kí tên rồi về cho cái giấy nợ 5 10 tỉ thì biết thế nào,.... rồi mày mới 16 bọn nó kêu đăng kí rồi bắt đi nghĩa vụ thì làm thế nào..... nói chung là nhiều thứ lắm.
mình muốn hỏi vài thứ thế này:
- có ai có con đăng kí nghĩa vụ quân sự thì bộ đội có đến nhà như thế không? đăng kí từ lớp 11 như con mình hay không?
- con mình đăng kí từ lớp 11 như thế là đúng hay sai? con mình học khá được, chắc chắn đậu đại học, thế nó có bị bắt đi nghĩa vụ khi đến tuổi không?