Thân chào các phụ huynh trên WTT!


Một sáng cuối tuần nhàn hạ,hôm nay chính thức đc nghỉ hè,đang chờ thi đh,tuần cũng dạy vài buổi (đang dịp nghỉ ngơi).Rảnh rỗi sinh nông nổi,muốn viết và chia sẻ 1 điều gì đó,mong là mọi ng nén đá ít thôi (vì chắc chắn sẽ động chạm đến lòng tự ái của 1 số ng,hjx)


*,DẠY: Thầy,cô có lẽ là 2 tiếng thiêng liêng mà xã hội đã dùng để gọi tên những người làm cái nghề cao quý:có lẽ bây giờ vẫn chấp nhận gọi là cao quý,đau đớn nhìn vào thực tế k ít người phủ nhận điều này (gọi thầy là thằng,gọi cô là con,,,mạnh miệng hơn còn thêm chữ ghép....nữa),vậy thực tế vì sao dần mất đi sự cao quý của cái nghề:


-Giáo viên: Bjo làm thầy,làm cô mới dễ làm sao.Sinh viên,chấp nhận đc,mà thậm chí mình còn khuyến khích các em thực sự đam mê và có năng lực thực sự;chứ mình thấy nhiều em,vả mồ hôi mới qua điểm sàn để vào đh cũng gs,đam mê nghề này là 1 điều tốt,nhưng thực sự thì rất cần kiến thức vững 1 chút,chứ đừng vì thu nhập trc mắt.Người đi làm,bjo mình thấy rất nhiều,mình k đánh đồng tất cả vì mình biết nhiều bạn kiến thức tốt,có năng lực nhưng cái nghề nó k chọn mình nhé;nhưng trái lại có nhiều bạn đi làm chán chê,có khi bjo thất nghiệp hay chỉ làm hành chính,kte khó khăn,muốn tăng thu nhập lại tìm cái nghề "phụ" này.Thậm chí cả GV,vẫn giới thiệu tôi là gv đây,thì đúng là vậy,(nhưng tôi dạy thể dục,gdcd,,,,,)lại nhận dạy toán vì ng học môn này đông......


-Trung tâm gs:có lẽ k cần phải nói nhiều,bất kỳ ai cũng có thể mở cho mình 1 trung tâm đc.Điều mình muốn nói ở đây là cái tâm của các bạn với cái nghề này.Ai chả biết lập trung tâm là để kiếm tiền,mình ủng hộ thôi,đã là nghề thì phải có công là điều đương nhiên.Nhưng lợi ích nên chia đều cho 2 phía,các bạn đừng nhận về mình hết.Tại sao mình nói như vậy,bởi mình gặp rồi,thấy rồi,,,như thế nào ư: "Em cứ nhận lớp này cho chị đi,học sinh này nó học dốt lắm,chỉ yêu cầu lấy lại kiến thức thôi,em dạy btap trong sách giáo khoa là đc.Bên chị đã làm việc với gđ rồi,đến em cứ nhận là gv của trường NTT là đc..." hay là "Bên em nhờ anh dạy 2 bài đầu,sau đó nhờ anh qua lớp khác,tiền công như thế này....." (sau mới biết,chỉ dạy vài tiết đầu để giữ hs,sau đó cho bky ai dạy tiếp)....đó là những lời của 1 bạn bên trung tâm đó.Chắc,và hi vọng k phải trung tâm nào cũng vậy.


-Thái độ của người làm nghề gv (mình chỉ tạm gọi như vậy,k dám gọi là gv nhé):Có lẽ nhiều mẹ gặp rồi,cũng có nhiều ng phản ánh.Đánh,chửi,dạy cho đủ tiết....có người thì như thế này,hôm đầu nhận dạy 120k/buổi,gđ thấy đi lại xa tăng lên 150k/buổi,1 tg mặc cả 170k/buổi mới dạy (1mej trên DĐ phản ánh thì phải).Mình chỉ nói 1 câu thôi Kiến thức k phải mớ rau ngoài chợ,như thế này tôi mới bán,đừng mặc cả như vậy;kiến thức k mất mát khi mình cho đi mà thậm chí còn nhận đc nhiều hơn.


-Chất lượng dạy học.Mình là ng trong nghề mà vẫn thấy nể các đồng nghiệp quá.GV càng nổi tiếng càng khiếp, 1 ngày có bác chạy đc 3-6 ca,em chưa hiểu các bác dùng thời gian đâu mà viết bài giảng,em hỏi thế thôi,thừa biết các bác dạy làm gì cần bài giảng,thuộc lòng từng câu chữ rồi.Vậy lẽ nào lớp nào,đối tượng hs nào cũng dạy giống nhau cả....Điều này cũng thông cảm cho các bác,nhu cầu của phụ huynh như vậy thời gian đâu mà soạn bài cho phù hợp với từng đối tượng. Em thì nhà nước trả lương tương đối cao rồi, 1 tuần tối đa 5 ca thôi;còn thgian đá bóng,liên hoan,gặp gỡ bạn bè (hưởng tuổi thanh xuân đã).



*,HỌC:Có lẽ thời nào vẫn vậy,học vẫn là sự đầu tư sinh lãi lớn nhất cho tương lai.Và thời nay sự chạy đưa bằng cấp rầm rộ chưa từng thấy,việc học lại giật mạnh như báo 12 vậy.Học chính khóa là điều tất nhiên rồi,học thêm,ngoại khóa,năng khiếu...có cần thiết như vậy k?Đối tượng nào cần học và học gì?...Em thì chưa có kinh nghiệm lắm về vấn đề này,em chưa làm cha nên chưa hiểu đc khi đứng trên cương vị đó mà ở xã hội này sẽ như thế nào.Mong các mẹ có kinh nghiệm cùng vào chia sẻ,vừa để các mẹ học tập vừa đóng góp chút đỉnh cho tương lai nước nhà ạ.Em thì xin chia sẻ 1 chút cảm nhận thế này: Việc học thêm bjo,theo các mẹ có nên rầm rộ và bức thiết đến vậy k?vì em thấy cấp 1 đã đi học thêm ào ào rồi,hay các mẹ thấy con ng khác đi học thì con mình cũng phải đi học theo.Em mới tốt nghiệp 10 năm,tức là k cách xa lắm so với thế hệ các em bjo.Em thì học trường cũng bt,chỉ học thêm đúng 15 buổi hè lớp 8,và học đội tuyển thì k tính,em vẫn thấy rất ổn,thi đh vẫn 29đ,vẫn có 1 giải 3,1 giải nhất quốc gia,,,vẫn ra trường và đi làm bt.Nên em nghĩ thế này,gđ chính là môi trương gd tốt nhất,bản thân và bạn bè chính là ng thầy uy tín nhất.Còn học thêm có lẽ cần cho 2 đối tượng,1 là mãi chơi mất gốc cần tìm lại thì có ng hướng dẫn, 2 là các bạn xuất sắc muốn thi hsg cần thầy định hướng ôn luyện.Còn lại thì kiến thức là ở sách,và thay vì tg đi học thêm (mất cả tiền của nữa) thì ở nhà đọc sách và tự học qua các trang mạng.Em nghĩ đó là cách hiệu quả nhất để vào đh.Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và cùng chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích.