Em thấy mẹ em stress quá nên lên đây xin tư vấn các chị có con tuổi teen như sau:


Em của em hiện đang học lớp 12, là con trai. Nhưng hiện nay em nó đang được học bổng toàn phần du học phổ thông ở nước ngoài. Nó đã đi được gần 2 năm rồi ạ. Hồi ở nhà, nó là đứa rất ngoan, hiền lành, nhiều bạn bè tốt, và đặc biệt nó học giỏi, ham mê toán lắm, cũng nhiều giải nọ giải kia rồi. Mỗi khi đạt điểm không vừa ý thì nó cũng buồn, và luôn cố gắng tìm hiểu ra vấn đề và sửa chữa. Đi học thì thầy cô nào cũng quý. Nói chung, mẹ em rất tự hào về nó.


Khi nó đạt được cái học bổng đi du học phổ thông này, mẹ em cũng lăn tăn lắm, nhưng cũng quyết tâm cho nó đi. Nhưng sau gần 2 năm du học, em thấy nó có những biểu hiện sau:


- Học tập sút kém: hồi ở nhà nó lúc nào cũng đứng nhất nhì. Khi mới sang, những term đầu nó cũng được điểm cao, vẫn có tinh thần cạnh tranh lắm. Nhưng kỳ gần đây nhất điểm nó thấp nhất lớp. Nhưng vấn đề là nó cảm thấy bình thường, vẫn tươi hơn hớn.


- Ham mê phim ảnh, máy tính vô độ: Cái này thì thú thực em không biết làm thế nào ngoài nói nhẹ nhàng với nó. Về VN thăm nhà mà nó cắm mặt vào máy tính 24/24. Mẹ em ko dám nhắc nhiều vì sợ nó giận (đợt trước cũng 1 lần mẹ em nhắc nó học đi, đừng ngồi máy tính nữa mà nó quát ầm lên là làm cho nó áp lực - đó là sau khi nó đi học được 1 năm về). Mà nó ngồi máy tính thì toàn xem phim/ youtube hoặc là xem news (em thấy toàn xem về hot girls)


Với tình hình này, em thấy mẹ em lo vàng cả mắt. Em cũng lo, nhưng mà ko thể nhắc nhiều hay sát sao quá đưocj vì quả thật em cũng bận con nhỏ quá. Mà em cũng ko biết cách nào để nói với nó nữa. Em cũng nhỏ to, tâm sự, rồi dọa là ko học thì sau này vào đại học thế nào,...blah blah...nhưng nó cứ nhởn nhơ. Hỏi gì nó đáp đấy, ngoài ra ko tự tâm sự hay nói gì cả.


Mẹ em cũng thử tìm hiểu những đứa hs việt nam học cùng trường nó nhưng chúng nó bảo vệ cho nhau lắm.


Nói chung hiện nay mẹ em lo 2 thứ:


- Vấn đề học hành của nó


- Sợ nó có những suy nghĩ lệch lạc do xa gia đình sớm, ở trong môi trường toàn con trai. Mà laij thấy suốt ngày ngồi xem phim ảnh và hot girls.....


Giờ theo các mẹ em nên uốn nắn em nó thế nào ạ? Chứ thú thực em cũng lo lắm. Lo cho nó, và lo cho cả mẹ em nữa, cứ suốt ngày nhớ thương nó, rồi nó về thì lại rộc người đi suy nghĩ lo lắng. Nhìn mệt lắm ạ hichic :(