Là thế này các mẹ ạ, thằng cháu trai mình 5 tuổi, nó vẫn ngủ cùng bố mẹ. Nó rất hay xờ chim, có hôm 5 giờ sáng nó đã chui vào giưòng chị giúp việc xờ xoạng chị. Con bé nhà mình ít tuổi hơn, về chơi, hai anh em chơi rất vui vẻ nhưng ngưòi lớn phải canh chừng vì có lần bắt gặp giờ ngủ trưa nó rủ em cởi quần ra, còn thì rất hay ôm ấp, "thơm" em vào môi. Có hôm nó cho con bé em nó mới hơn 1 tuổi ngồi nhong nhong trên bụng nó, v.v.. Những lần như thế chim nó cứ ... Tớ thấy khiếp quá các mẹ ạ. Ông bà mách bố mẹ nó, bảo bố mẹ nó phải cho nó ngủ riêng, có biện pháp bảo ban nó nhưng bố mẹ nó lại dạy bằng cách lờ đi, không nói đến, vì sợ nói trọng tâm thì càng thành ấn tượng cho nó.


Mình thì vẫn chưa dám có ý kiến gì, các mẹ bảo trường hợp này phải giải quyết ra sao, ở địa vị bố mẹ nó, và mình thì nên góp ý thế nào?