Mình không phải chuyên gia trong lĩnh vực này mà chỉ thấy rằng dạy EQ cho trẻ không thể giáo điều theo kiểu dạy đạo đức hoặc giáo dục công dân mà trước đây mình đã được dạy. Nâng cao EQ cho trẻ, trước hết bố mẹ phải tự nâng cao EQ cho bản thân mình rồi tự mình đứng vào vị trí của con để thử nhìn nhận xem con hiểu thế giới đến đâu và dạy con từ đó.


Mình đang có một vài chương trình nhỏ giúp con có cái nhìn rộng hơn cái xã hội mà con vẫn quen giao tiếp hàng ngày và muốn chia sẻ với mọi người:


1. Đi thăm và tìm hiểu những khó khăn của các bạn trẻ khuyết tật và chậm phát triển ở một số trường đặc biệt. Hỏi con những câu hỏi như nếu con là các bạn ấy con sẽ cảm thấy như thế nào? Theo con ai sẽ là người nuôi và giúp đỡ các bạn ấy? Các anh cu lớn nhà mình đã biết được một thực tế là nhiều bạn nhỏ sẽ phải sống dựa vào bố mẹ suốt đời và đã tự đặt ra những câu hỏi như: thế đến lúc bố mẹ của họ chết rồi thì ai sẽ nuôi họ? Mình để câu hỏi này cho con tự suy nghĩ và hỏi con liệu có cách nào giúp họ không?


2. Cho trẻ quan sát và trả lời câu hỏi: Những bạn nhỏ đường phố làm gì để kiếm sống, các bạn ấy ngủ ở đâu? Con nhà mình đã từng thử đi bán kẹo cao su ở bờ hồ và phát biểu rằng đi bán kẹo cao su khó lắm vì người ta toàn không mua. Thế mới biết các bạn nhỏ đường phố sống vất vả như thế nào. Mình cho con tìm hiểu thêm thông tin qua báo chí và internet, đồng thời cho con mang máy ảnh đi chụp những thứ thu thập được. Đã tìm hiểu ra được có hội Blue Dragon do một người nước ngoài lập ra chuyên giúp đỡ những trẻ em đường phô này.


3. Đi thăm và tìm hiểu hoàn cảnh sống của những người ở các khu nhà lá ven sông Hồng. http://www.webtretho.com/forum/f702/pee-club-parents-early-education-club-group-6-6-12-tuoi-618038/.


4. Đến ngủ và ở tại những ngôi nhà ở vùng xa hẻo lánh. Các con sẽ cảm thấy như thế nào khi sống ở những nơi không có điện, không tivi, đài, điện thoại, ngủ trên những chiếc giường cứng trong những phòng ngủ nhỏ, chật. Các con phải sử dụng những nhà vệ sinh tạm bợ lộ thiên thậm chí không đủ nước để dùng. Đây cũng là những kinh nghiệm sống khó mà quên được cho các con.


Hy vọng khi đã trải qua những kinh nghiệm sống đó con sẽ tự rút ra được những quyết định cho cuộc sống sau này của bản thân.


Nếu bố mẹ nào muốn thử thì hết sức cẩn thận kẻo sẽ biến những bài học đó thành những kinh nghiệm không ưa thích của trẻ.