Mùa hè thường oi bức,chính vì thế mà đa số các bé dễ mắc các bệnh như: rôm,viêm da, hăm,mụn nước,chàm,,,,nặng hơn có bé còn bị các bệnh nguy hiểm khác như mụn nhọt,thủy đậu…Chính vì thế mà mẹ rất chú trọng đến việc chăm sóc da cho con. Qua báo chí,các phương tiện truyền thông thì mẹ biết rằng: “Việc chăm sóc da và giữ vệ sinh cho da trẻ đã là chuyện không đơn giản,và còn khó khăn hơn khi vào mùa hè” chính vì thế mà mẹ luôn chú ý quan sát da con để kịp thời phát hiện ra sự bất thường để kịp thời chữa trị, tránh để hậu quả nặng nề.


Ngày zin zin của mẹ sinh ra đời, mẹ rất thích ngắm nhìn con: con bé bỏng, đáng yêu như 1 thiên thần, làn da mịn màn nhưng mỏng manh…từ đó với bản năng là 1 người mẹ-mẹ nghĩ rằng mình sẽ bảo vệ con suốt cuộc đời để con mình có thể phát triển 1 cách toàn diện.


Zin zin của mẹ sinh ra vào tháng 1, là mùa xuân nên khí trời rất mát mẻ,trong những tháng đầu đời này hầu như zin zin của mẹ không có dấu hiệu gì của bệnh về da.Tuy nhiên mẹ không thể hời hợt trong việc phòng bệnh cho con, nên trong quá trình tắm cho con thì mẹ luôn chuẩn bị kỹ lưỡng: Nước tắm mình thường pha vừa ấm ( không dùng nước lạnh vì mình sợ con bị cảm lạnh,nước chỉ ấm thôi, không quá nóng sẽ bị khô da con). Trong quá trình tắm mẹ thường dùng khăn mềm đã nhúng nước lau người cho con,và loại xà phòng vừa tắm vừa gội cho con là loại chống rôm sảy, sau khi tắm xong mình lau khô da cho con và mặt quần áo thoáng mát, trên thị trường có rất nhiều loại phấn thơm tuy nhiên mình không dùng cho con bao giờ vì có khi các loại phấn ấy không đảm bảo chất lượng, là con dao 2 mặt. Tuy nhiên sau khi tắm xong mẹ thoa ít dầu tràm cho con thôi( loại dầu này được chiếc xuất từ cây tràm,giúp phòng chống nhiễm gió,chồng cúm,lại có mùi thơm dễ chịu).


Sau khi tắm xong cho con thì mẹ tiến hành giặt áo quần cho con, nhà mình có máy giặc nhưng khi giặc áo quần cho con thì mẹ giặc bằng tay thôi, tuy tốn thời gian nhưng sẽ an toàn hơn, bởi mình sẽ kiểm soát được lượng bột giặc, đồng thời chà sát được các vết bẩn hơn so với máy giặc.Thông thường mình ngâm áo quần vào xà phòng loại có ít chất xút cho tan vết bẩn và mềm vải. Sau khi giặc xong thì mẹ treo áo con lên móc và phơi ở nơi có nhiều nắng trực tiếp chiếu vào áo quần nhất, áo quần khô thì mình thường dùng bàn là ủi sơ qua để “diệt vi trùng” và cất vào tủ quần áo riêng của con. Bên cạnh đó chăn màn, giường chiếu của con cũng được mẹ giặc mỗi tuần 1 lần để tránh mùi hôi,ẩm mốc do nước tiểu.


Trên đó là toàn bộ những việc mẹ đã làm cho con nhằm phòng ngừa các bệnh về da.Tuy nhiên không tránh khỏi trường hợp “phòng”rồi nhưng vẫn “bị bệnh”, bởi cách phòng ngừa của mẹ chủ yếu là giúp giảm thiểu thôi chứ không tránh hẳn. Nay theo mẹ nhớ thì con đã 3 lần bị bệnh về da rồi , như : rôm sảy, viêm da dị ứng,mụn nhọt, và các bệnh về da này của con đã xảy ra vào mùa hè nắng nóng.


Mẹ còn nhớ như in những khoản thời gian con bị các bệnh về da.và mẹ đã chăm sóc con như thế nào:


-Rôm sảy: zin zin của mẹ hiếu động lắm,luôn múa chân,quơ tay nên vào mùa hè mồ hôi ra rất nhiều.mặc dù mẹ thường dùng khăn bông khô và sạch để thường xuyên lau mồ hôi cho con, tuy nhiên con vẫn không tránh khỏi bệnh này,con thường bị rôm sảy ở lưng các mẹ àh,vì thế mà con thường hay bị ngứa ngáy và quấy khóc vào ban đêm.Từ khi phát hiện con bị rôm sảy thì mẹ thường xuyên đưa con đi biển hơn,vì mẹ nghe nói nước biển rất tốt,giúp giảm rôm sảy ngứa.Đồng thời vẫn duy trì tắm con hàng ngày bằng nước sạch và ấm,tuy nhiên vào mùa hè thì mình tắm 1 ngày 2 lần cho con, dùng sà phòng tắm gội chuyên trị rôm sảy,và mặt quần áo loại 100% cotton thoáng mát.Chính vì thế mà dần dần con đã khỏi hẳn rôm sảy .


-Mụn nhọt: cho đến nay thì con của mẹ đã 2 lần phải đi mổ mụn nhọt rồi.Lần thứ nhất thì con bị mụn nhọt ngay cổ,và lần thứ hai là bị mụn nhọt ngay chiếc mũi nhỏ nhắn.Mụn nhọt nổi lên ngay mũi khiến mình lo lắng nhất, bởi đó là vùng nguy hiểm,mụn sưng tấy lên to,sau đó hình thành mủ.Trong thời gian zin zin bị mụn nhọt này thì mẹ luôn chú ý quan sát con,không cho tay chân con đụng chạm đến mụn nhọt ấy,bởi nếu con chạm vào có thể gây nguy hiểm cho con.Bên cạnh đó mình còn đưa con đi khám bác sỹ lấy thuốc và nghe những lời khuyên có ích từ bác sỹ.Bác sỹ đã cho con uống loại thuốc giúp cương mũ lên,giảm đau cho con,sau đó thì đưa đi mổ lấy cồi ( nếu không mổ lấy cồi thì sau này bệnh dễ tái phát).Sau khi đã mổ xong thì mẹ lại quan tâm chăm sóc vết thương cho con hàng ngày,hàng ngày mẹ phải tắm rửa và thay băng cho con để vết thương không bị nhiễm trùng và mau khô.


-Viêm da dị ứng: Đây là căn bệnh mà mình thấy xót thương cho con của mẹ nhất , bởi con nổi li ti hạt đỏ ở quanh vùng bụng,lưng và sau mông, gây ngứa ngáy,viêm dữ dội đặc biệt vào ban đêm,khiến con cứ phải trăn trở mất ngủ.Vì vậy mà mẹ đã đưa con đi bác sỹ,bác sỹ kết luận là con bị viêm da dị ứng,đã kê thuốc uống và thuốc bôi cho con. Sau 3 ngày điều trị thì bệnh con đã khỏi, tuy nhiên đây là bệnh mà theo bác sỹ nói là không thể điều trị khỏi hoàn toàn mà chỉ có thể điều trị lành vùng da, phòng tái phát…Chính vì vậy mà trong khi chăm sóc con mẹ rất chú ý,mẹ không bôi thuốc khi da đang có tổn thương. Hàng ngày mẹ vẫn tắm nước ấm cho zin zin, cắt hết móng tay để tránh trường hợp con gãi xước da,mặc quần áo bằng vải cotton mềm,tránh những nơi nhiệt độ quá cao,lúc con ngứa muốn gãi thì mình lập tức ngăn cản bằng cách lôi cuốn sự chú ý của zin zin sang 1 việc khác để con quên gãi ngứa.


Trên đây là toàn bộ những kinh nghiệm chăm sóc da cho con trong những ngày hè,và nhờ đó mà giúp con trai mẹ phát triển khỏe mạnh.Sau này mẹ vẫn duy trì cách bảo vệ da như trên để áp dụng cho em của con,con nhé!