Gió bấc từng cơn rít qua khe cửa đem theo cái rét muốt của mùa đông lạnh giá. Mẹ giật mình khinhìn thấy hai bầu má con ửng hồng vì nẻ và tự nhắc mình phải cẩn thận hơn trong việc chăm sóc da con khi đông về.


Mẹ chợt nhớ lại những tuần đầu tiên thuở con lọt lòng, đêm nào con cũng khóc tím người, trằn trọc không ngủ vì ngứa. Nhìn những vết loét trên da mặt con đang sưng mủ mà tim Mẹ như có ai bóp nghẹt. Nắm đôi bàn tay tí xíu, bắt gặp ánh mắt thơ của con đang nhìn mẹ như cầu cứu, lòng mẹ quặn thắt, mẹ chỉ ước giá như mẹ có thể chịu thay con nỗi đaunày.


Mẹ đã từng đưa con đi khám rất nhiều bác sĩ. “Con gái em bị viêm da cơ địa bẩm sinh, cháu sẽ không thể khỏi hoàn toàn được và chấp nhận phải sống chung với bệnh này” – Lời bác sĩ văng vẳng bên tai làm mẹ rơi vào khoảng không hụt hẫng, nước mắt chực trào ra nhưng mẹ tự nhắc mình phải dũng cảm. Con gái ơi! mẹ không đầu hàng, mẹ sẽ tìm mọi cách chữa khỏi bệnh cho con.


Mỗi ngày, Mẹ cẩn thận đun nước sôi để tắm cho con, ai mách bài thuốc dân gian nào như tắm cho con bằng mướp đắng, lá chè xanh, lá kim ngân sài đất….mẹ cũng làm theo.Mẹ nhờ người nhà mua cho con bộ kem dưỡng ẩm của Pháp dành riêng cho người bị thể chàm và viêm da cơ địa. Thật may mắn, con gái hợp thuốc, những vết loét trên da con dần lành miệng.


Ngày hè nóng nực, mẹ chọn cho con những bộ quần áo cotton thoáng mát. Khi đông về, mỗi lần tắm xong, mẹ dùng kem dưỡng ẩm mát xa nhẹ nhàng cho con. Da con vốn nhạy cảm rất dễ bị hăm nên mẹ lựa chọn cho con loại tã thật mỏng, thấm hút tốt. Sau nhiều lần thử các loại tã bỉm khác nhau, mẹ đã quyết định dùng tã giấy Pampers. Trước mỗi lần đóng tã, mẹ đều bôi cho con một lớp kem chống hăm. Trộm vía, từ khi có Pampers, con gái Mẹ chưa bao giờ bị hăm. Sau mỗi lần đóng tã, thấy con nằm thật ngoan như chú mèo con là mẹ hiểu con của mẹ thoải mái lắm đây!



Mẹ ơi! Con không còn bị ngứa nữa ạ!



Con gái bé bỏng! có thể sau này con sẽ buồn vì làn da con không được đẹp như các bạn khác.Nhưng mẹ tin rằng khi con biết được Ba Mẹ đã và sẽ cố gắng làm tất cả để chăm sóc cho con, thì việc đẹp hay không đẹp sẽ chẳng phải là vấn đề gì to lớn cả. Con sẽ thấyvà hạnh phúc khi biết rằng, trên tất cả, là tình yêu thương vô bờ của Ba Mẹ dành cho con.


Vì thế, đừng buồn nhé con gái! Mẹ muốn con gái của Mẹ mãi nở nụ cười trên môi.