Khi bé nhà mình được 3 tháng thì mình bắt đầu dùng bỉm cho con. Điều ngạc nhiên là khi dùng 1 bịch bỉm của Nhật thì bé nhà mình lại bị hăm đỏ và bong da ở vùng bẹn. Khi đó, mình đã phải bôi thuốc chữa hăm rồi rửa cho con bằng lá chè xanh, lá khế. Sau đó, mình phải mua thử và xin bạn bè có con nhỏ như nhà mình nhiều loại bỉm để xem loại nào phù hợp cho làn da của con nhất. Thật may cuối cùng con hợp bỉm Pampers, từ đó đến giờ mình vẫn trung thành với mặt hàng này. Tuy nhiên, bây giờ con mình ngoài 1 tuổi bé rất hiếu động nên việc đóng bỉm cũng khó khăn, mình thấy thị trường có mặt hàng tã quần có vẻ tiện lợi hơn trong việc đóng bỉm cho bé nên cũng đang muốn cho con dùng thử. Các mẹ thông thái có ai cho con dùng tã quần rồi thì chia sẻ xem dùng tã quần hay bỉm thì tốt hơn cho trẻ con với mình nhé.