Hôm nay trường con gái bắt đầu tổ chức cho các cháu gói bánh chưng mà nhớ hương vị, không khí tết của ngày xưa khi còn ở trong của bố mẹ quá !
9h sáng, nào chậu gạo trắng, bát đỗ vàng, nồi thịt hồng thấp thoáng màu trắng của hành, màu đen của tiêu; đám lá rong tinh tươm khô ráo; bố ngồi giữa và bắt đầu gói bánh còn con gái thì làm chân sai vặt chạy lăng xăng. 1 nồi bánh chưng thường có 10 chiếc bánh, thường là thịt thì nhiều bánh và chỉ loanh quanh chờ đến lúc bố gói bánh xong còn thừa ít đỗ, ít gạo để được bố hướng dẫn tự tay gói 1 chiếc bánh chưng.
Gói bánh xong thì gửi vào nồi bánh của mấy nhà cùng luộc chung. Thỉnh thoảng lại chạy ra cho thêm thanh củi vào bếp, đến tối lại có thêm vài củ khoải nướng , vài bắp ngô nướng , bọn trẻ con thì má ửng hồng vì ngồi gần bếp nóng quá . Bố mẹ giục đi ngủ mà chỉ thích được ngồi trông bánh chưng để rồi ngủ lúc nào không biết.
Bánh chín thì bố mẹ hì hục vớt bánh ...đám trẻ con thì chạy loanh quanh rồi bị mẹ mắng vì làm vướng chân bố mẹ. Nhưng vẫn loanh quanh gần nồi bánh chưng để tìm chiếc bánh của mình, hò hét khi thấy chiếc bánh từ từ được bố mẹ nhấc lên. Sau đó thì khoe rối rít với mọi người là cháu tự gói bánh đấy. Cảm giác thật hạnh phúc và bình an trong vòng tay bố mẹ.