Con trai bé bỏng của mẹ, từ ngày con đến với mẹ cho đến nay đã bao nhiêu tháng ngày trôi qua là bấy nhiêu đêm mẹ nằm bên con, ru con vào giấc ngủ say nồng. Được nằm bên con là niềm vui, là hạnh phúc của mẹ. Được nhìn ngắm con yêu chìm trong giấc ngủ, lòng mẹ bỗng thấy bình yên lạ thường. Mẹ muốn tạo cho con có một giấc ngủ thật bình yên trong vòng tay của mẹ.


Con cũng như bao đứa trẻ khác, con thích nghịch ngợm và nô đùa. Thế nhưng hôm nào con đùa nghịch nhiều quá, tối đến đi ngủ con hay khóc nhè, và rất khó ngủ, đêm con còn la hét làm mẹ hoảng sợ. Vì thế buổi tối mẹ thường hay đọc truyện và hát cho con nghe để con không chạy nhảy, đùa nghịch ảnh hưởng đến giấc ngủ của con. Con hãy hiểu cho mẹ nhé, con yêu.


Dạo này trời miền Bắc đang tiết đông lạnh, khi màn đêm buông xuống thời tiết càng lạnh hơn, mẹ rất lo lắng con bị nhiễm lạnh ở chân, ở cổ, ở bụng, rồi lại còn tè dầm nữa chứ. Vì vậy mỗi khi đi ngủ mẹ hay bắt đi tất chân, mặc áo ấm, đóng bỉm. Con hay ương bướng không chịu làm theo nên hay bị mẹ ép. Con đâu có biết rằng nếu không làm vậy con sẽ bị lạnh, bị ho. Mẹ luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con, luôn hiểu con cần gì, con muốn gì. Mẹ chọn con những đôi tất, những chiếc áo ấm áp, chọn cho con những chiếc bỉm mềm mại và khô thoáng nhất. Từ khi còn nhỏ, mẹ đã dùng thử một số loại bỉm khác nhau cho con và lựa chọ cuối cùng của mẹ là mẹ chọn bỉm Pampers, mẹ thấy vừa hợp với con và cả mẹ nữa :).


Ngày trước, khi con chưa đến bên mẹ, mẹ thường ngủ rất say, thường vào ban đêm sẽ không thức giấc lần nào. Đến khi chuẩn bị có con, mẹ cứ lo lắng rằng nếu mình vẫn ngủ say thế thì làm sao có thể trông nom con ban đêm cho tốt được. Vậy mà ngay từ cái ngày đầu tiên mẹ có con, mẹ đã thao thức cả đêm không ngủ được để chỉ nhìn ngắm con, ôm con vào long. Mẹ thấy ấm áp vô cùng. Rồi những đêm sau đó, như một phản xạ tự nhiên, hàng đêm mẹ rất thính ngủ, chỉ cần con xoay người mẹ đã biết, con ọ ọe mẹ đã vỗ về. Khi con lớn hơn, khi con ngủ hay đạp chăn ra ngoài (mẹ thấy các bạn mẹ cũng hay kêu ca rằng các con không chịu đắp chăn ban đêm), mẹ lại kéo chăn đắp cho con, và cứ thế mỗi đêm không biết bao lần con đạp mẹ kéo. Mẹ hiểu con rất rõ con ngủ như thế nào, con thích nằm ở tư thế nào và cả con thích nằm ngủ ở chỗ nào nữa, con thức dậy lúc nào mẹ cũng biết được thói quen của con. Chính vì vậy mẹ vừa được ngủ vừa chăm giấc ngủ cho con được bình yên. Con trai của mẹ, mẹ yêu con rất nhiều!!!