Mẹ còn nhớ như in ngày gọi là "Hạnh phúc vỡ òa" ấy - ngày 20/02/2012 (Ngồi nhớ lại mẹ vẫn cười tủm tỉm 1 mình)
Bác sĩ dự sinh con sẽ chào đời vào ngày 17/02/2012 nhưng mẹ đợi mãi vẫn không thấy con.
Hết ngày 17 con vẫn im lặng
Ngày 18 trôi qua
...
03 giờ sáng ngày 19 mẹ thấy con đạp và bụng mẹ bắt đầu đau dần.
Mẹ gọi điện cho ba con (vì ba đi làm ở tút trên sài gòn), cho bà Ngoại về chở mẹ con mình ra viện.
Hết ngày 19 con vẫn nằm yên trong bụng mẹ. (Nguyên đêm đấy con không cho mẹ ngủ tí gì)
Qua ngày 20 con vẫn ở yên trong bụng mẹ đấy. Cứ 10', bụng mẹ đau dữ dội.
7'
5'
Đúng 19h con chào đời, cân nặng 3,2kg, con trai nhé (bác sĩ nói với mẹ thế) - Mẹ hạnh phúc quá. Lúc đó mẹ rất mệt nhưng Mẹ vẫn nhớ ánh mắt đó, ánh mắt thật ấm áp và trìu mến mà con trai nhìn mẹ.
20h mẹ được ôm con vào lòng và cho con giọt sữa đầu tiên. Con làm mẹ nhột nhột
....
Hơn 4 tháng con đã biết ngồi, 6 tháng con mọc 1 cái răng đầu tiên, 7 tháng con bập bẹ nói, 8 tháng con biết đứng, 9 tháng con đã mọc được 7 cái răng rồi. (nhìn yêu lắm)