Chào các mẹ, hôm nay em ức quá không biết tâm sự với ai nên lên đây trải lòng nhờ các mẹ tư vấn hộ. Chuyện là lúc còn trẻ em đã bị bạn bè chê là ngực lép, nhưng thời đó ngô nghê lắm lắm, nghe rồi cho qua vậy thôi chứ cũng không để tâm làm gì. Đến lúc có chồng thì em mới thật rơi vào tình trạng khủng hoảng về vòng 1 của mình các mẹ ạ. Ngực nhỏ thì đi đến đâu ai cũng chê, đến cả ông xã cũng hay chọc là màn hình phẳng ☹



Tự ti về ngoài hình là một lẽ, ngực nhỏ còn khiến em lo lắng gấp bội các mẹ ạ! Lần đầu mang thai nên chuyện gì em cũng lo, khắp người đau nhức, mệt mỏi đến cả stress… Đã vậy đi đến đâu cũng bị chỉ trích là ngực lép sau này sinh con chắc cú là không có sữa, nhiều chị hàng xóm cũng bảo thế, rồi các cụ ở quê cũng nhìn em mà lắc đầu (haizzz)




Ngực nhỏ liệu có đủ sữa để nuôi con?




May mà sinh bé Bo xong, một ngày sau là sữa về, tuy không căng như các chị khác nhưng hai em mừng muốn khóc luôn! Rồi đến chiều hôm nay, mẹ chồng vào thăm cháu nội, thấy em đang cho con ti sữa thì bà tỏ ra khó chịu, nói bóng gió: "Có mẹ hai lưng khổ thế, ngực nhỏ thế kia làm sao đủ sữa cho thằng nhỏ?". Rồi bà một hai bắt chồng em phải mua thêm sữa ngoài cho bằng được, bà bảo muốn con lớn, đủ chất thì chỉ có nước là tập cho con bú bình thôi. Em và chồng nghe vậy cũng ráng mà dạ thưa cho êm chuyện.



Ôi, em ức chế vô cùng, ngực nhỏ là có tội hở các mẹ? Ngực nhỏ nhưng sữa em vẫn về đó thôi, mỗi cữ bú con đều ngủ rất ngon, không có vẻ gì là đói cả hix.



Các mẹ bày cách giúp em với, em phải làm sao đây? Có phải ngực nhỏ thì sữa ít không, làm sao để biết mình có đủ sữa cho con vậy các mẹ? Mong các mẹ tư vấn giúp em với ạ!



Em cảm ơn cả nhà!