Các mẹ ơi, em lập topic này mong muốn chia sẻ với các mẹ những khoảnh khắc đáng yêu của bé con vào sớm mai, vì có những điều bất ngờ mà bố mẹ đều không ngờ tới. Em còn nhớ như in vào buổi sáng lúc con được 2 tháng, lúc bà ẵm con ra ngoài trời ngồi tắm nắng, bình thường con vẫn nằm im và đưa mắt nhìn xung quanh thôi, nhưng trong buổi sáng đó lần đầu tiên con khua tay khua chân tỏ vẻ thích thú lắm. Em đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng thì bà gọi chạy ra xem "thằng cún nó khua tay chào mặt trời này", em bỏ hết mọi việc mà chạy ra, vì em không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc lớn khôn nào của con cả. Cảm giác nhìn thấy đứa con bé bỏng khua tay khua chân tỏ vẻ rất vui mừng dưới ánh nắng mai, thật là lấp lánh và hạnh phúc lắm các mẹ ạ,cảm giác như mọi mệt mỏi đề tan biến đi theo cái vẫy tay của con. Tối đó cả nhà cứ bàn tán chuyện con trai đã lớn thêm một chút, ông bà cũng phấn khởi theo bố mẹ luôn.


Còn các mẹ thì như thế nào? Chia sẻ cùng em nhé!