Vợ chồng tôi đã có nhà ở hà nội với chưa đầy 600 triệu
Tôi là 1 giảng viên của Trường ĐH Bách Khoa HN và vợ tôi là giáo viên của một trường quốc tế cùng thuộc thế hệ cuối 8x, cuối năm 2014 vợ chồng chúng tôi đã mua được một mảnh đất 4,5m x 11m tại Thanh Trì với giá chưa đầy 8tr/m cách trường tôi hơn 11km và dựng được một căn nhà cấp 4 có một trệt, 1 lửng mất khoảng gần 200tr. Trong đó thì tôi chỉ thuê thợ xây còn lại tôi tự làm gần hết từ điện, nước, thiết bị vệ sinh, trần thạch cao, cầu thang, gác lửng, sơn nhà… Trước đó tôi cũng là 1 người tỉnh lẻ đi thuê nhà trọ. Nhưng sau khi lập gia đình được 1 năm với động lực là 2 cậu con trai sắp trào đời thì vợ chồng tôi đã quyết định tìm mua đất, cất nhà ở ngoại thành với số vốn ít ỏi để tránh cảnh đi ở thuê. Cho đến hiện tại tôi nghĩ quyết định của mình vẫn đúng và số tiên đi thuê nhà mỗi tháng đã giúp tôi giải quyết được nhiều việc trong gia đình. Hôm nay chia sẻ lên đây cũng mong các gia đình trẻ và các bạn trẻ sắp kết hôn có được cái nhìn đúng đắn và những quyết định đúng thời điểm. Dưới đây là một số hình ảnh về nhà tôi.
Phòng khách do có con nhỏ nên tôi chưa kê bàn ghế
Khu bếp và cầu thang dẫn lên gác lửng
Ảnh chụp từ trên gác lửng
Khu bếp nấu
Nhà vệ sinh
Cuối nhà là lối ra khu giặt và phơi quần áo (hơi bừa bộn)
Trệt và phần gác lửng
Khu để xe và lối vào nhà, và cửa vào phòng ngủ (vì có trẻ em nên nhà che chắn nhiều và hơi bừa bộn mong các bác thông cảm)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Khu để xe và phòng ngủ bên trái
;;)
Nhà vệ sinh và khu giặt
Trên gác lửng :)
Bếp nhà em
Nhà có trẻ nên chưa kê bàn ghế ạ
Phòng khách nhìn từ gác lửng