Trồng hoa trên ban công trung cư. Góc vườn nhỏ xinh đẹp không ngờ
Nhà mình ở trung cư 173 Xuân Thủy, hồi chuyển sang trung cư mình cứ nghĩ sẽ sống với toàn bê tông sắt thép sau đó nhìn thấy các nhà xung quanh sắm cây trồng mình cũng làm theo. Ngoài việc trồng hoa mình còn trồng được cả ớt, chanh để dùng trong bữa ăn hàng ngày, tuy ít nhưng khi dùng chúng vào các bữa ăn mình cảm thấy rất vui vì đó là công sức trên mảnh vườn nhỏ.
Bí quyết để các cây của mình luôn xanh tốt là bón cám gạo cho cây:
Bụi hồng này mình mua ở chợ Cây Hoàng Hoa Thám ra hoa quanh năm