Đang ngủ nghe tiếng loẹt xoẹt. Mở mắt thấy một tên đàn ông thấp béo đen đang ở phòng mình. Thoáng nghĩ giữa đêm sao lại có người đàn ông trong nhà, buột miệng "ai đấy". Tên trộm nhẹ thoát, đợi mấy phút gọi vợ dậy.
Kiểm tra thấy mất cặp táp, may quá nó đem xuống trệt mở chỉ lấy được ít tiền, mấy thứ giấy tờ và quyển hóa đơn còn nguyên. Cửa sổ tầng trệt bị nó cắt (dù mình cẩn thận làm bằng sắt đặc)
Giờ chỉ còn mất cái ví, vài triệu bạc nhưng quan trọng là CMND, thẻ xe, thẻ ngân hàng .v.v... 30-4 bay rồi, không có CMND biết làm sao. Sao nó lại lấy cái quần dài nữa (cái quần đang mặc có ví).