(Webtretho) Bạn có nhận ra không, một phần ba cuộc đời của chúng ta diễn ra trên những chiếc giường đó. Thế nhưng có phải lâu nay bạn đã chẳng mấy quan tâm đến chiếc giường của mình, vì nó đã quá quen thuộc đến mức hiển nhiên? Với bạn, giường chỉ là nơi để ngả lưng xuống và tái tạo lại sức lao động?
Ây dà, không đơn giản thế đâu, người ta nói rằng chiếc giường có thể là thiên đường của những giấc mơ đó. Hãy cùng chúng tôi thử dạo bước khám phá một vòng nhé:
Lúc còn nhỏ, đọc dòng thơ "Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay..." bạn có bao giờ tưởng tượng đến cảnh một ngày nào đó mình "xải lai" trên chiếc giường đơn giản một cách lãng mạn...
(Ảnh: Internet)
Hay kín đáo hơn với chiếc giường to to trong căn nhà vườn nho nhỏ có treo cái rèm đo đỏ...
(Ảnh: Internet)
Căn phòng yên tĩnh kề bên khu vườn xanh mướt mát cũng thật dễ mê...
(Ảnh: Internet)
Bạn thích vẻ thảnh thơi, an nhàn bên cánh võng hơn ư, thì đây nhé, ngọt ngào chưa...
(Ảnh: Internet)
Chiếc võng ngoài hình dạng quen thuộc, nay còn có hình tròn rất ngộ...
(Ảnh: Internet)
Chiếc võng có thể dễ dàng xếp gọn lại khi không cần thiết, nhường lại không gian nhà cho nhiều hoạt động khác, và chiếc giường xếp kiểu cọ này cũng vậy...
(Ảnh: Internet)
Võng cũng có thể treo ở giữa biển khơi bao la, bơi lội xung quanh là bao nhiêu con cá...
(Ảnh: Internet)
Biển khơi nói chung quả thật là nơi tạo cảm hứng cho nhiều người... kê giường nằm ngủ, bất kể là ban ngày...
(Ảnh: Internet)
Hay khi chạng vạng tối, chiếc giường ở đây, trong khung cảnh này và thời điểm này, càng trở nên lãng mạn...
(Ảnh: Internet)
Dù có vẻ hơi vô duyên khi giữa đường giữa sá lại nằm, nhưng với chiếc giường như thế này, trải thêm chiếc khăn thế này, ai lại không muốn ngả lưng cơ chứ...
(Ảnh: Internet)
Chiếc giường trắng muốt trên du thuyền có lẽ đã là mơ ước của nhiều người...
(Ảnh: Internet)
Nhưng vừa nghỉ dưỡng, vừa được biển xanh ôm vào lòng theo đúng nghĩa đen mới là oách đó nha...
(Ảnh: Internet)
Chán biển khơi, nhiều người lại vào trong rừng thẳm, cắm lều nghe chim kêu vượn hót...
(Ảnh: Internet)
Mạo hiểm hơn là theo đoàn du mục ra giữa hoang mạc, hoặc cheo leo trên vách núi muốn thót tim...
(Ảnh: Internet)
Tuy bốn biển là nhà, nhưng thật ra, ấm cúng nhất vẫn là ngôi nhà nhỏ bé nơi có những người thương yêu của ta đang sinh sống, nơi ghi dấu những bước phát triển của ta, nơi những món đồ cũng cùng chia sẻ niềm đam mê với chủ...
(Ảnh: Internet)
Nào là sách vở...
(Ảnh: Internet)
Nào là thức ăn...
(Ảnh: Internet)
Nào là giấc mơ xe hơi thần thánh...
(Ảnh: Internet)
Mong ước chiếc giường giống như một tổ chim ríu rít, hay một ngôi nhà bong bóng nhỏ xinh che chở cả gia đình...
(Ảnh: Internet)
Hãy nói thật xem, bạn có ước ao được ngủ trên những chiếc giường như thế?
P/S: Chúng tôi vô cùng xin lỗi nếu bạn là một thanh niên nghiêm túc, đang cố cưỡng lại cơn buồn ngủ buổi chiều để làm việc chăm chỉ, thế nhưng lại vô tình xem phải loạt hình này :p