Cách đây gần một năm, bạn Đại Học xuống thăm mình ở dưới Vũng Tàu. Hai đứa đi uống cà phê biển để tâm sự sau nhiều năm không gặp lại. Bạn có một gia đình thật hạnh phúc, hai vợ chồng đang tích góp tiền để mua một căn hộ nhỏ. Mình thật mừng cho bạn. Chợt giật mình khi thấy bạn đang đi mua một căn hộ chưa xây xong giống y chang mình. Hỏi bạn: mày tìm hiểu kỹ chưa?phải cẩn thận đó, giờ thấy lừa đảo nhiều lắm. Bạn nói: kỹ chứ sao không, tiền mồ hôi nước mắt của mình dành dụm mà, tao mua qua sàn bất động sản uy tín lắm, ĐẤT XANH BÁN MÀ.
Ôi trời, giật mình, sao nó giống mình 3 năm về trước thế, cũng mua nhà trên giấy dựa trên uy tín của thằng bán hàng, hồi đó mình cũng ĐẤT XANH BÁN mà, lo gì.
Chẳng dám nói thêm, vì lúc này mình đang xấu hổ quá, đau quá, cái tự ái dân tộc của mình cao quá nên không đủ dũng cảm để nói với bạn về tình hình của mình lúc đó. Chỉ chậc lưỡi, ờ, chưa chắc đâu nhen.
ĐX mà, Hic, Nhỏ biết không?ĐX cũng bán cho mình 1 căn hộ, sau 3 năm xây dựng chưa được nhận nhà, rồi mình biết ĐX cũng đem bán căn hộ của mình cho một bạn. Bạn đó cũng bằng tuổi mình, cũng là dân tỉnh lên Sài Gòn lập nghiệp, cũng phải vay gói 30000 tỷ mới mua nổi cái chốn dung thân giữa chốn Sài GÒn đô thị. Bạn đó còn khổ hơn mình là giờ còn đang ở trọ, tích từng đồng lương còm để trả Ngân hàng. Mình thì có nhà rồi, đó là tài sản tích lũy nhưng sao mà thấy đau quá vì nó quá lớn. Bạn đó bảo, năm 2014 là năm tam tai của 2 đứa mình, Hic. Hy vọng năm 2015 này sẽ sáng sủa hơn, Rose nhỉ?
Đến tận bây giờ, Rose còn chưa đủ dũng cảm để nói cho gia đình mình biết sự cố tam tai của mình vì sợ gia đình buồn. Mình thì đã vượt qua giai đoạn đó. Mẹ mình bảo, mình BỊ LỪA MÀ, chứ mình có đi lừa ai đâu mà phải xấu hổ, việc gì phải giấu. Đúng rồi, mình phải lên tiếng chứ, mình phải lên tiếng để ít nhất, tất cả bạn bè của mình biết mà cẩn thận hơn khi đầu tư BĐS, đừng có tin quảng cáo và bị dụ ngọt. Mình cũng nói để cho cái bọn buôn bán LỪA ĐẢO là ĐẤT XANH kia biết rằng: Chỉ có làm ăn chân chính mới tồn tại, còn buôn bán lừa dân thế kia thì cũng tồn tại 1,2 năm nữa là cùng.
Vì vậy, ĐẤT XANH ƠI, HÃY CHỜ COI TÔI SẼ LÀM GÌ NHÉ. HÃY ĐỢI ĐẤY