Có mẹ nào hay phải đi Fivimart (với mình là vì gần nhà và cơ quan chẳng có cái nào khác) vừa rồi bị hố với cái chương trình tích điểm của ST này không?
Khoảng đầu tháng 5 gì đó, ST có chương trình mỗi 200.000 của hóa hơn thì được tích 1 điểm, và sau khi tích đủ số điểm sẽ được mua khuyến mại 1 số sản phẩm:
Nguyên văn nó thế này:
- Tích 6 điểm: Mua chảo từ Magnetic giảm 50%
- Tích 6 điểm: Mua nồi quấy bột ANODSH99 giảm 50%
- Tích 10 điểm: Mua bình lọc nước 12L giảm 55%
- Tích 14 điểm: Mua bộ nồi ANOD 3 chiếc giảm 60%
- Tích 14 điểm: Mua quạt sạc điện Sunhouse giảm 60%
- Tích 18 điểm: Mua bộ nồi ANOD 4 chiếc giảm 65%
Đổi phiếu được hưởng giảm giá cho các sản phẩm trên đến hết ngày 10/8/2009 hoặc đến khi hết hàng
Và nó là lừa đảo bởi thế này:
Hôm đầu tiên có chương trình mình đã nghĩ là ST này lảm gì có chương trình nào tử tế, nên đã hỏi em nhân viên ở chỗ đổi thẻ, điểm ... là nếu giữa chừng mà hết hàng thì sao em. Em ấy bảo “chị cứ yên tâm, bọn em phải tính để cho đủ chứ ạ, chị cứ mua hàng trước 31/7 là chắc chắn có”.
Các khách hàng bình thường nếu mua đồ mà hóa đơn khoảng 150000 hay 350000 thì chắc cũng kệ, nay có cái tích điểm này nên hầu như ai cũng nhặt thêm vài thứ để đủ 200000, 400000, 600000... mà lấy phiếu (thế là ST bán thêm ối hàng nhé). Mình cũng đổi được tới 7 cái phiếu từ lâu rồi nhưng định để đến 14 điểm thì mua bộ nồi 1 thể (vì đến 10/8 cơ mà)
Đến 18/6 ra ST thì nó đọc ra rả là hết phiếu tích điểm nên không đổi nữa còn khách hàng nào có phiếu thì mua trước 30/6. Bực mình vì sao nó hết sớm thế (nhưng thôi vì đằng nào cũng có cái câu hoặc đến khi hết hàng nên mình chịu. 25/6 mang mấy cái phiếu cũ ra để thôi không mua bộ nồi thì mua nồi quấy bột vậy thì hết hàng. Mình hỏi em thu ngân là thế phiếu tích điểm không dùng được thì vứt đi à, em ấy bảo vâng ạ.
Các mẹ có thấy cái trò khuyến mại của Fivimart là siêu lừa không, chỉ cần kích cầu 1 thời gian thôi chứ có cái gì vì khách hàng đâu. (Mấy cái phiếu đấy còn không được đổi thành điểm trong thẻ nữa). Siêu lừa mà vẫn chẳng ai làm được gì
Mà nhân đây mình cũng khuyến cáo mua hàng tại Fivimart phải xem kỹ vì mình đã từng bị thế này: bánh hết hạn sử dụng vẫn bầy bán, có lần mua gói phở khô ra đến nơi mới thấy túi bị chuột gặm, giấy ăn cũng bị thế, hàng đông lạnh nhiều gói có dấu hiệu chảy nước rồi lại đông lại (bên ngoài bẩn và bên trong thì cái nước đông nó tan ra rồi lại đông lại tất nhiên là khác cái mới). Các hàng thực phẩm có kèm khuyến mại thường là sắp hết hạn sử dụng. Thái độ của thu ngân thì cực chán.
Hai Fivimart mình hay đi là Trấn Vũ và Nguyễn Văn Cừ