Sài Gòn - Chủ đầu tư căn hộ lật lọng, giờ tính làm sao?
Em bức xúc quá chạy gấp vô đây hỏi các bác tư vấn giúp.
Số là cách đây 4 năm, em gái em đặt mua 1 căn hộ trên cùng của cao ốc TV (đường Lý Thường Kiệt). Khi mua, em gái em thể hiện rõ ý chí muốn mua căn trên cùng (tòa nhà có 15 tầng, mình mua căn hộ ở lầu 15), và còn hỏi chủ đầu tư phía trên lầu 15 làm cái gì, nó bảo làm nhà hàng. Trong hợp đồng hứa mua bán ghi rõ đến đầu 2008 thì hoàn công xong, vợ chồng con em mòn mỏi chờ đợi, tiền thì trả 50% rồi. Đến cuối năm ngoái (12/2009) nó mới báo đến nhận nhà, hôm nhận nhà thì có 1 vài bất cập với căn hộ đó, lại còn thêm 1 tin động trời nữa - Bây giờ chủ đầu tư nó không làm nhà hàng, mà xây thành căn hộ để bán, tức là thành lầu 16, thế là tự nhiên mình tọt xuống thành lầu 15, không được ở trên cùng.
Hai vợ chồng con em yêu cầu nó xử lý mấy chỗ bất cập trong căn hộ, và thỏa thuận lại việc mua lại căn hộ trên lầu 16 vì em gái em và chồng nó thì sống quen ở nước ngoài rồi (thằng chồng nó ngoại quốc mà), quan niệm về giá trị sống tại căn trên cùng với cận cùng nó khác nhau lắm, không như người Việt mình nghĩ 15, 16 thì cũng như nhau. Vì vậy mà chưa thanh tóan nốt 50% còn lại.
Riêng với giá cả, vợ chồng nó yêu cầu chủ đầu tư phải có biện pháp khắc phục hậu quả, vì nếu cách đây 4 năm chúng nó nói có căn 16 thì em gái em đã mua rồi (với giá thời điểm đó). Giờ nó mới bắt đầu xây, và tính theo giá trị trường bây giờ thì thiệt thòi về phía mình, làm sao mua nổi.
Bọn chủ đầu tư thì bảo, chúng nó xin được giấy phép cất thêm lầu 16 nghĩa là chúng nó được sự bảo hộ của pháp luật, nên ko có lỗi gì. Giá căn lầu 15 là 1400USD/m2, căn trên lầu 16 là 2000/m2, chịu thì mua , không thì thôi.
Và bây giờ chúng nó đang thì công trên lầu 16. Em gái em đến xem tình hình thì lầu 15 lại có vấn đề 1 số chỗ mới, lần này bên chủ đầu tư bảo: Vì thi công lầu 16 nên bị ảnh hưởng xuống lầu 15. :(
Vậy ra cái lầu 15 chưa ở được ngày nào mà đã phải hồi phục tới lui như vậy , mà lầu 16 thì nó bán giá trên trời.
Thành ra bây giờ vợ chồng con em chuẩn bị kiện.
Chúng cũng chẳng tha thiết lên lầu 16 nữa, cũng không muốn sống ở lầu 15 nữa (thẳng ra là không muốn sống chung với bọn lật lọng kia), nên nó cũng chẳng cần cả nể bọn chủ đầu tư. Hiện tại mấy bạn săn tin bên vài tờ báo tiếng tăm cũng chuẩn bị nhảy vào cuộc vụ này, còn giấy tờ khởi kiện đang rục rịch rồi.
Chỉ có điều phân vân là bây giờ trả hết tiền, nhận nhà thì căn hộ lầu 15 của nó có còn thực giá là 1400USSD/m2 nữa hay không, vì không còn là penthouse nữa.
Mà không trả hết tiền thì lại chưa thành nhà của mình, xử lý sao đây???
Mấy bác nào rành ba cái vụ tranh chấp này thì chỉ giáo với. Có bác luật sư nào uy tín xử lý được vụ này thì cũng giới thiệu giúp em gái em.