Cứ mỗi lần Tết đến gần là mình lại có cảm giác rất quen: vừa háo hức, vừa hơi… lo. Háo hức vì sắp được nghỉ ngơi, sum họp, còn lo là vì nhìn quanh nhà chỗ nào cũng thấy “việc”. Nếu không chuẩn bị sớm, mấy ngày cận Tết dễ rơi vào cảnh vừa mệt vừa cáu, mà nhà vẫn chưa gọn gàng như mong muốn.
Việc đầu tiên mình luôn làm là dọn bớt đồ. Tết là dịp nhà đông người, nên nhà càng thoáng thì càng dễ chịu. Những món ít dùng, đồ cũ hỏng, quần áo không mặc nữa, mình tranh thủ sắp xếp lại, bỏ bớt hoặc cho đi. Chỉ cần bớt đồ thôi là đã thấy nhà nhẹ hẳn, chưa cần lau dọn gì nhiều.
Sau đó mình chia việc dọn dẹp thành từng phần nhỏ. Không đợi đến sát Tết mới tổng vệ sinh, mà mỗi ngày làm một chút. Hôm thì lau phòng khách, hôm thì dọn bếp, hôm khác lại xử lý nhà vệ sinh. Làm vậy vừa đỡ mệt, vừa không bị áp lực. Đến gần Tết nhìn lại, nhà đã gọn gàng từ lúc nào.
Bếp luôn là nơi mình ưu tiên kỹ hơn một chút. Vì Tết nấu nướng nhiều, nên bếp sạch sẽ thì nấu mới thấy vui. Mình dọn tủ bếp, lau lại mặt bếp, xử lý mấy vết dầu mỡ bám lâu ngày để khi bắt tay vào nấu không còn cảm giác nhờn dính khó chịu. Một căn bếp sạch khiến mình thấy không khí Tết rõ ràng hơn hẳn.
Ngoài chuyện dọn dẹp, mình cũng chú ý sắp xếp lại đồ đạc cho thuận tiện. Những thứ dùng trong mấy ngày Tết như bát đĩa, khay mứt, ấm trà được để sẵn ở chỗ dễ lấy. Làm trước như vậy, đến lúc nhà có khách, mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng hơn, không phải lục tung tìm đồ.
Cuối cùng là thêm chút không khí Tết cho ngôi nhà. Không cần trang trí quá cầu kỳ, chỉ cần vài cành hoa, dọn lại bàn thờ gọn gàng, thay khăn trải bàn mới là đã thấy Tết ghé cửa. Khi nhà sạch, gọn và có điểm nhấn, tự nhiên tâm trạng cũng vui hơn.
Chuẩn bị nhà cửa đón Tết với mình không phải để khoe nhà sạch, mà là để những ngày đầu năm được thảnh thơi hơn. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, mình có thể dành thời gian nghỉ ngơi, trò chuyện với gia đình và tận hưởng trọn vẹn cảm giác sum vầy – điều quý giá nhất mỗi dịp Tết về.

