Ngày trước mình cũng không để ý nhiều đến phong thủy. Nghe tới hai chữ này là nghĩ ngay đến hướng nhà, vật phẩm, hay những thứ gì đó khá xa vời. Nhưng rồi có một điều rất đơn giản mà mình nhận ra sau nhiều năm sống và làm việc: một căn nhà sạch sẽ, gọn gàng tự nhiên mang lại cảm giác dễ chịu, và từ cảm giác đó, mọi thứ khác cũng dần tốt lên.
Có những giai đoạn nhà cửa bừa bộn, đồ đạc chất đầy, mình bước vào nhà là thấy nặng đầu. Việc gì cũng chậm, tâm trạng dễ cáu, làm ăn cũng không mấy suôn sẻ. Không hẳn vì nhà bẩn mà xui, mà vì không gian sống khiến mình khó tập trung, khó có năng lượng tích cực để bắt đầu những việc mới.
Khi mình bắt đầu dọn lại nhà, bỏ bớt những món không cần thiết, lau chùi gọn gàng từng góc nhỏ, cảm giác thay đổi rất rõ. Nhà thoáng hơn, sáng hơn, và mình cũng thấy nhẹ người hơn. Buổi sáng thức dậy trong không gian sạch sẽ, tinh thần dễ chịu, làm việc cũng tập trung hơn. Có những cơ hội tốt đến, mình nhận ra mình đón nhận chúng với tâm thế cởi mở hơn trước.
Mình tin phong thủy không chỉ nằm ở vật đặt trong nhà, mà nằm ở dòng chảy năng lượng của không gian. Khi nhà bừa bộn, năng lượng bị “kẹt lại”. Khi nhà sạch, gọn, mọi thứ lưu thông dễ dàng hơn. Và khi năng lượng lưu thông, con người sống trong đó cũng có xu hướng hành động tích cực hơn, quyết đoán hơn, từ đó tài lộc và may mắn cũng dễ tìm đến.
Giữ nhà sạch không có nghĩa là lúc nào cũng phải bóng loáng. Chỉ cần gọn gàng, không mùi khó chịu, không đồ đạc chồng chất là đã đủ. Dọn dẹp mỗi ngày một chút, giữ cho không gian sống dễ thở, tự nhiên sẽ thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.
Có lẽ vì vậy mà với mình, nhà sạch chính là phong thủy tốt nhất. Không cần cầu kỳ, không tốn kém, chỉ cần dành chút thời gian chăm sóc không gian sống của mình. Khi ngôi nhà dễ chịu, người ở trong đó cũng dễ an tâm làm ăn, suy nghĩ sáng suốt hơn, và tài lộc vì thế mà đến một cách rất tự nhiên.

