Ai có ngờ nhà trong hẻm cụt, dây điện chằng chịt như thế này mà lại đẹp quá cả nhà ạ, em thấy còn đẹp hơn nhiều nhà ở ngoài mặt tiền ấy chứ. Em mà có tiền thì nhà bán bao nhiêu cũng mua :))




Ngôi nhà nằm ở hẻm cụt, dây điện thì giăng như tơ nhện.




Bên ngoài nhà cũng không có gì đặc sắc cả.




Nếu không nói là tầm thường...





Tuy nhiên, vừa bước vào bên trong ngôi nhà, mọi người nhất định sẽ ngỡ ngàng.



Tầng 1 là văn phòng làm việc, phía trong là không gian đọc, thư giãn. Kiến trúc sư (KTS) đã sử dụng các vật liệu đơn giản, vật liệu tái chế để tạo ra một không gian ấn tượng với chi phí thấp.




Bên trong sân trước còn có không gian để đặt một chiếc xích đu treo trần.






Giếng trời nằm ở giữa nhà, giúp đưa ánh sáng xuống tận tầng 1, đồng thời giúp lưu thông không khí trong nhà.






Đây cũng là khu vui chơi lý tưởng cho trẻ nhỏ, vừa rộng rãi lại thoáng mát.




Phòng gian bếp đơn giản, không quá cầu kì giúp tiết kiệm chi phí. Bộ đèn trang trí trên bàn soạn được làm hoàn toàn từ vật liệu tái chế như vỏ chai rượu... Đây cũng là mốt trang trí phổ biến ngày nay.







Tận dụng không gian mát mẻ phía trên của giếng trời, KTS thiết kế lưới võng là điểm nhấn vô cùng thú vị, gia đình sẽ những giây phút thư giãn sau ngày làm việc mệt mỏi.








Phòng tắm lát sỏi, giúp chống trơn trợt, đồng thời khi bước vào phòng tắm đứng, sự nhấp nhô của những viên sỏi sẽ giúp massage cho lòng bàn chân, nơi có nhiều dây thần kinh thư giãn.







Tầng mái trồng cây xanh, lát gỗ ngoài trời là không gian lí tưởng cho thư giãn, gặp mặt gia đình, bạn bè, rèn luyện sức khỏe, ... vừa có tác dụng chống nóng. Được biết, thiết kế này gợi lên một chút hình ảnh của kiến trúc Địa Trung Hải, nơi chủ nhà đã có một thời gian dài sinh sống.

















Mọi người thấy ngôi nhà này thế nào ạ, quá tuyệt đúng không, em nhìn qua hình là đã thấy mê rồi, không biết nhìn tận mắt sẽ như thế nào nữa mọi người ạ :x