Ngạc nhiên với căn chung cư 15m2 vừa xấu vừa không có điểm nhấn
Tôi không biết mọi người thấy thế nào chứ cái chung cư này có 15m2, lại bố trí xấu ơi là xấu, chẳng hiểu sao nhiều người khen đẹp khen gọn, chả biết đẹp gọn chỗ nào, mọi người cho ý kiến nhé.
Đây là góc nhìn từ trên xuống của căn hộ, một hình chữ nhật dài và hẹp, trông rất khô khan và vuông vức.
Ưu điểm của ngôi nhà dường như chỉ có sàn gỗ và chiếc cửa sổ thoáng mát, lúc nào cũng nắng. Còn lại mọi thứ đều khiến căn hộ trông như một chiếc hộp vì có quá nhiều đồ dùng.
Đây là phòng khách, kế bên là tủ lạnh và bồn rửa, nhìn trông rất tù túng.
Tối ngủ thì kéo chiếc sofa ra thành chiếc giường, tuy nhiên nhìn trông không thoái mái lắm.
Nhìn từ trong ra ngoài vẫn thấy nhà cực kì nhỏ, duy chỉ có một lối đi thắng.
Nếu là tôi, tôi sẽ không trưng bày gì cả, chỉ để một chiếc bàn tròn nhỏ và một chiếc ghế là xong, như thế sẽ thoáng hơn rất nhiều, không gian rộng ra biết bao nhiêu.
Thiết kế tủ âm tường, nhưng như thế thì không chứa được nhiều quần áo.
Đây là khu vực phòng tắm, mặc dù đã thiết kế để tiết kiệm không gian nhưng vẫn chiếm hẳn cả 1/4 căn hộ, bỏ đi bệ rửa, phòng tắm đứng và đèn treo thì sẽ rộng, đỡ rối mắt hơn nhiều. Chỉ cần chiếc bồn toilet, vòi sen là đủ.
Thùng rác cũng quá to, không phù hợp lắm.
Tôi thấy nhiều nhà ở Việt Nam mình có diện tích bằng hay thậm chí là nhỏ hơn thế này nhiều nhưng vẫn trông rất rộng rãi, mọi thứ đơn giản nhưng vẫn đầy đủ cho nhu cầu sống thiết yếu. Mọi người có cùng chung ý kiến với tôi chứ :)