các bác thân mến,cháu mở topic này để chúng ta quan tâm thích đáng hơn tới vấn đề này.chúng ta mới chỉ đề phòng trộm vào nhà (bằng cách đóng cửa) nhưng nếu trộm đã vào rồi thì sao? tối qua, cháu đang ngủ thì nghe tiếng động ,cháu tỉnh dậy cố gắng nghe ngóng lại cẩn thận hơn.cháu lạnh toát cả lưng khi nghe thấy tiếng cố vặn cửa phòng,rất may do bố mẹ về quê nên để đỡ sợ cháu đóng cả 2 cửa phòng lại.từ đó cháu cố trấn an bản thân bình tĩnh nhưng tai cháu cứ ù đặc,mình chỉ nghe thấy tim đập thình thình và tiếng nuốt nước bọt khô khốc.cháu cố thò tay với lấy cái điện thoại cạnh dường để phòng trường hợp k may.tay cháu lạnh toát,run lẩy bẩy.giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ,nhất là tiếng vặn cửa.em cháu sáng dậy cũng bảo nghe thấy,nhưng sợ,chỉ biết nằm im chờ chết.tại lúc đó tiếng vặn cửa quá rõ ràng nên ai cũng tưởng thật,nhưng sáng dậy cháu đi kiểm tra lại nhà cửa thì chẳng thấy gì hết.cháu sợ lắm cô bác ơi.mong cô bác cho cháu lời khuyên để trấn an lại tinh thần, và cho cháu hỏi nếu trộm vào nhà,chúng ta phải làm gì? các bác đừng nói trước tiên phải bình tĩnh,vì việc đó quả thật là rất khó.mong hồi âm từ các bác sớm để đêm nay k còn phải lo sợ nữa.